Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2025 tại Hải Phòng mở ra bức tranh toàn cảnh về phong trào mỹ thuật thiếu nhi trên cả nước.

Triển lãm mang đến những gam màu rực rỡ của tuổi thơ, nơi nuôi dưỡng những mầm non sáng tạo và tâm hồn hướng thiện.
Những sắc màu từ trái tim trẻ thơ
Đầu tháng 10/2025, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố Hải Phòng, hàng trăm bức tranh được trưng bày trong không gian rực rỡ sắc màu, nơi trí tưởng tượng và cảm xúc hồn nhiên của trẻ nhỏ được bay bổng. Mỗi bức tranh là một câu chuyện riêng, được kể bằng nét vẽ trong trẻo và tấm lòng ngây thơ.
Em Phùng Phương Thúy, 5 tuổi (Hưng Yên) có tác phẩm “Em ra vườn hái rau với bà” giành giải nhất. Em Thuý chia sẻ: “Trong bức tranh ấy, có hình ảnh em và bà ở vườn, xung quanh là cây rau, củ, quả. Em muốn thể hiện tình cảm với bà và niềm vui được giúp bà hái rau".
Câu chuyện nhỏ ấy được chuyển thành sắc màu tươi sáng, mang đến cảm giác gần gũi, thân thương như chính hơi thở cuộc sống nơi làng quê Việt.
Giáo viên hướng dẫn em Thuý, cô Bùi Thị Thanh Thúy (Trường Tiểu học Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Từ 3 tuổi rưỡi, Thúy đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt. Khi vẽ, con rất tự nhiên, nét vẽ hồn nhiên, trong sáng đúng lứa tuổi. Bồi dưỡng hội họa cho trẻ nhỏ từ sớm là việc rất ý nghĩa, giúp các con tự tin và phát triển cảm xúc thẩm mỹ”.

Em Đặng Hương Quỳnh Vân, 11 tuổi, Trường Tiểu học Hùng Vương (Hải Phòng), cũng giành giải nhất với bức “Thánh Gióng”. Em kể: “Em rất thích câu chuyện Thánh Gióng nên vẽ cảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa bay lên trời. Em tô nhiều màu sắc để bức tranh mạnh mẽ và tươi vui hơn".
Tranh của Quỳnh Vân mang hơi thở huyền thoại, khơi gợi lòng tự hào dân tộc qua cái nhìn ngây thơ mà sâu sắc của một cô bé 11 tuổi.
Cùng trường với Quỳnh Vân, em Đặng Mai Linh Anh, 10 tuổi, với tác phẩm “Vui chơi ngày hè” đoạt giải nhì, lại gửi gắm ước mơ giản dị: “Em mong trẻ em trên thế giới đều được sống trong môi trường hòa bình và đầy màu sắc”. Từ những gam màu xanh, đỏ, vàng rực rỡ, bức tranh của Linh Anh lan tỏa năng lượng tích cực, niềm tin và khát vọng tuổi thơ.
Những câu chuyện nhỏ, lời kể mộc mạc của các em cho thấy mỗi bức tranh là một “thế giới trong veo” - nơi tình cảm, trí tưởng tượng và khát vọng sống được thắp sáng bằng màu sắc.
Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2025 tại Hải Phòng diễn ra từ ngày 4 đến 13/10 tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố Hải Phòng, đồng thời được giới thiệu trực tuyến trên website https://ape.gov.vn, tạo điều kiện để công chúng cả nước thưởng lãm các tác phẩm giàu sáng tạo của thiếu nhi.
Nuôi dưỡng khát vọng đẹp
Cuộc thi và Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2025 thu hút 29.626 tác phẩm từ 32 tỉnh, thành phố trên cả nước. Từ số lượng lớn ấy, 359 tác phẩm của 332 tác giả được chọn trưng bày, và 39 tác phẩm xuất sắc đã đoạt giải. Con số ấn tượng này phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào mỹ thuật thiếu nhi, đồng thời minh chứng cho sự quan tâm của toàn xã hội đối với việc nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật trong thế hệ trẻ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá: Nhìn vào các bức tranh, có thể thấy sự phong phú về màu sắc, thể loại, tư duy và cảm xúc của các em. Nhiều em dù còn nhỏ nhưng đã có cái nhìn rất người lớn. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy phong trào vẽ tranh trong thiếu nhi đang phản ánh hiệu quả của công tác giáo dục thẩm mỹ, giúp các em phát triển tư duy, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức xã hội.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng cuộc thi không chỉ là sân chơi nghệ thuật, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân. Các tác phẩm về đề tài bảo vệ môi trường, phòng chống bạo lực học đường hay gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc đã thể hiện nhận thức và tình cảm sâu sắc của thế hệ nhỏ tuổi.

Với Hải Phòng, thành phố đăng cai sự kiện là dịp thể hiện vị thế của một trung tâm văn hóa - nghệ thuật lớn, nơi phong trào mỹ thuật đang phát triển mạnh mẽ trong giới trẻ. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai chia sẻ: "Hải Phòng là quê hương của nhiều họa sĩ nổi tiếng. Chúng tôi mong muốn thông qua cuộc thi, tình yêu hội họa sẽ được lan tỏa, nuôi dưỡng tâm hồn thẩm mỹ, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh - nơi nghệ thuật trở thành nhịp cầu kết nối và khát vọng đẹp cho tương lai”.
Ở vị trí Hội đồng Giám khảo, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng bày tỏ ấn tượng: “Sức mạnh bản năng của trẻ trong con mắt đầu đời hướng tới cái đẹp khiến Hội đồng Giám khảo rất cân nhắc khi lựa chọn các giải thưởng cao nhất. Các em đã khiến chúng tôi xúc động vì năng lượng sáng tạo và sự hồn nhiên thuần khiết”.
Từ những nét vẽ ngây thơ nhưng đầy sáng tạo ấy, có thể thấy phong trào mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam đang phát triển bền vững, được vun đắp từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Mỗi bức tranh nhỏ không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là thông điệp về tình yêu, hòa bình và khát vọng đẹp - hành trang tinh thần cho thế hệ tương lai của đất nước.
HẢI HẬU