Trưng bày hơn 200 ảnh, tư liệu và gần 500 đầu sách tại triển lãm “Đất nước trọn niềm vui”

Tin: Hải Hậu, Ảnh: Đỗ Hiền 28/04/2025 18:51

(HPĐT) - ​Chiều 28-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm ảnh, tư liệu chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) và 71 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2025).

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Dự chương trình có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố, đại diện các sở, ngành liên quan cùng đông đảo học sinh và nhân dân thành phố Cảng.

Triển lãm khái quát cuộc chiến đấu của quân, dân ta trong 2 cuộc kháng chiến và những mốc son lịch sử.
Các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm giới thiệu hơn 200 ảnh, bản trích, thống kê và gần 500 đầu sách, khái quát chặng đường lịch sử hào hùng từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, tạo cơ sở căn bản và quyết định chấm dứt sự đô hộ của thực dân Pháp ở 3 nước Đông Dương, đánh dấu bước ngoặt lớn trong phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới; đến cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và đi đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối, đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển.

Học sinh tham quan ảnh, tư liệu trưng bày tại triển lãm.
Người dân, du khách đọc những cuốn sách khái quát về lịch sử kháng chiến của quân và dân ta cùng những khát vọng vươn lên trong hòa bình.

Triển lãm cũng trưng bày những nội dung về thành tựu phát triển của đất nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng sau 50 năm đất nước thống nhất và 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Tin: Hải Hậu, Ảnh: Đỗ Hiền
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trưng bày hơn 200 ảnh, tư liệu và gần 500 đầu sách tại triển lãm “Đất nước trọn niềm vui”