Trưởng công an phường đạp xe đi chống dịch

Vân Anh - Ảnh: Vũ Dũng 21/05/2021 10:36

(HPĐT)- Bộ ảnh “Giao thừa” đặc biệt ở nơi được dỡ phong tỏa” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng vừa đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh Vẻ đẹp Việt Nam - Truyền hình Nhân dân số tháng 4-2021 với chủ đề “Khoảnh khắc Việt”. Trong chùm ảnh, hoà cùng rừng cờ hoa và những gương mặt rạng rỡ của người dân phường Dư Hàng, quận Lê Chân trong ngày tháo dỡ phong tỏa cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19, có bóng sắc phục công an. Đó là Trung tá Nguyễn Trọng Điệp – Trưởng Công an phường Dư Hàng.

Trung tá Nguyễn Trọng Điệp chung vui cùng người dân Dư Hàng trong đêm dỡ phong toả.

Đạp xe đến từng nhà

Trong những ngày cả nước căng mình chống đợt dịch COVID-19 mới, Trung tá Nguyễn Trọng Điệp, Trưởng Công an phường Dư Hàng nhớ lại thời gian Lô 12 khu Công nhân phường Dư Hàng bị phong tỏa những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3-2021.

“Đó là 14 ngày không thể nào quên với chúng tôi”- Trung tá Nguyễn Trọng Điệp bắt đầu câu chuyện với chúng tôi bằng câu nói ấy. Anh kể lại, khi có thông tin về người bệnh dương tính với virus SAR-CoV-2 ở số nhà 1/112, khu Công nhân phường Dư Hàng, nhiều người dân trong phường rất hoang mang, lo lắng. Khi đó, lực lượng Công an vừa phối hợp các cơ quan chuyên môn rà soát các trường hợp F1, đưa đi cách ly y tế tập trung và triển khai phong tỏa khu dân cư, lập các chốt kiểm dịch, đồng thời “làm công tác tư tưởng” để người dân yên tâm chống dịch. “Khó khăn ở chỗ không ai trong chúng tôi có kinh nghiệm chống dịch, không phải người dân nào cũng hiểu và chấp hành nghiêm quy định bởi cuộc sống của họ bị ảnh hưởng không nhỏ, từ sinh hoạt, đi lại, đến những thói quen hằng ngày” – trung tá Điệp cho biết. Với vai trò là trưởng công an phường, anh tới từng nhà dân, lắng nghe tâm tư để cùng “gỡ khó”.

Bà Đào Thị Quế, Bí thư chi bộ tổ 9 phường Dư Hàng cho biết, những người dân trong phường lúc đó đều ấn tượng với hình ảnh trung tá Nguyễn Trọng Điệp, Trưởng Công an phường lúc nào cũng có mặt ở “vùng lõi”, khi thì ở chốt kiểm dịch nhắc nhở bà con, khi lại đạp xe tới từng ngõ kiểm tra tình hình, thăm hỏi điều kiện sống của từng người dân vùng phong tỏa. Thời điểm đó, người dân phường Dư Hàng ngày nào cũng thấy hình ảnh người mang sắc phục công an, đạp xe đến từng ngõ ngách, vận động từng nhà chấp hành quy định chống dịch. Trung tá Nguyễn Trọng Điệp cho biết, với đặc thù phường đông dân, nhiều ngõ ngách nhỏ, nếu đi bộ sẽ mất rất nhiều thời gian, đi xe máy thì khó di chuyển nên đạp xe là cách nhanh nhất, để đến được với nhiều gia đình nhất.

Trong thời gian phong toả, tại các chốt kiểm dịch, 16 cán bộ, chiến sĩ Công an phường cùng các cán bộ phường, nhân viên y tế… thay phiên nhau túc trực 24/24 giờ. Ngoài nhiệm vụ chính là tuyên truyền, vận động người dân không ra vào khu vực phong tỏa, họ còn nỗ lực đáp ứng những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của bà con, thậm chí mua giúp người dân từng viên thuốc. Trung tá Nguyễn Trọng Điệp đứng ra vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà những hộ cận nghèo, gia đình có người già yếu, neo đơn… Những món quà ấy được trao tận tay từng gia đình, giúp họ an tâm thực hiện cách ly y tế.

Ấm áp tình người

Trước khi được phân công làm Trưởng Công an phường Dư Hàng, trung tá Nguyễn Trọng Điệp có thời quan dài giữ trọng trách Phó trưởng công an phường Cát Dài. Nhắc đến anh, người dân vẫn nhớ đến những mô hình như: “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại Bệnh viện hữu nghị Việt- Tiệp”; “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng tuyến phố văn minh kiểu mẫu”… mà anh cùng đồng đội từng triển khai trong thời gian công tác tại phường Cát Dài.

Trung tá Nguyễn Trọng Điệp đạp xe tới chốt kiểm dịch trong đêm dỡ phong toả.


Tháng 6-2020, trung tá Nguyễn Trọng Điệp về phường Dư Hàng nhận nhiệm vụ mới. Trưởng thành từ cảnh sát khu vực nên ngay khi về phường, trung tá Điệp xác định phương châm gần dân, sát dân, bám địa bàn, gây dựng cơ sở quần chúng tốt. Ông Phạm Văn Việt, Tổ trưởng tổ dân phố số 8, phường Dư Hàng cho biết, ngay khi về công tác tại phường, trung tá Điệp luôn chú trọng tiếp cận cơ sở, bám sát địa bàn nắm tình hình và thường xuyên lắng nghe ý kiến của bà con, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm xảy ra trên địa bàn phường. Hình ảnh người trưởng Công an phường không kể ngày, đêm xuống địa bàn, nét mặt luôn tươi cười không còn xa lạ với người dân Dư Hàng. Tận tình trong công việc, khéo léo trong cách ứng xử, thái độ hòa nhã, thân thiện với mọi người của anh được người dân nơi đây yêu quý, tin tưởng.Chính sự gần gũi ấy mà trong thời gian cắm chốt phong toả, người dân dành nhiều tình cảm đối với lực lượng công an, nhiều người còn mang cơm, nước động viên các anh làm nhiệm vụ. Có bác cao tuổi còn đến tặng trung tá Điệp bài thơ với những câu thơ xúc động: “Các anh thức khi bao người đi ngủ/ Những anh hùng thầm lặng đêm đêm/ Càng bình thản trước bao lời trách cứ/ Anh sẽ mỉm cười khi cuộc sống lại bình yên”.

Đêm 9-3, người dân Lô 112, phường Dư Hàng đổ ra đường vui mừng đón giây phút trở lại trạng thái bình thường mới sau 14 ngày bị phong tỏa. Những nỗ lực không mệt mỏi của tất cả lực lượng chức năng và từng người dân trong phường được đền đáp. Trong niềm hân hoan ấy, nhiều người dân không quên dành tặng lực lượng làm nhiệm vụ tình cảm qua những bó hoa và lời cảm ơn. Cuộc sống chuyển sang trạng thái bình thường mới với những nhiệm vụ mới, riêng với trung tá Nguyễn Trọng Điệp đây sẽ là những kỷ niệm không bao giờ quên đối với anh và mỗi người dân nơi đây./.

Vân Anh - Ảnh: Vũ Dũng
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trưởng công an phường đạp xe đi chống dịch