Trưởng thành sau ngày nhập ngũ

30/04/2014 07:56

Mặc dù mới nhập ngũ, thay đổi môi trường làm việc, sinh hoạt nhưng các chiến sĩ đã thích nghi được với môi trường quân đội, tích cực tham gia huấn luyện.



Việc gấp chăn, màn vuông vắn cũng là một trong những nhiệm vụ của các chiến sĩ mới


Sau hơn 2 tháng nhập ngũ, các chiến sĩ ở Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3) đóng quân trên địa bàn thị xã Chí Linh đã thích nghi được với môi trường quân đội, tích cực tham gia huấn luyện.

Miệt mài trên thao trường


Tại  khu vực huấn luyện của Đại đội 1B một ngày cuối tháng tư, trong cái nắng chói chang đầu hè, khoảng 20 chiến sĩ quân phục chỉnh tề, vai đeo súng đứng ngay ngắn, chăm chú theo dõi đồng đội luyện tập thao tác sử dụng bộc phá đánh chiếm mục tiêu. Từng chiến sĩ thực hành các động tác, tư thế một cách thuần thục. Quệt những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, tân binh Vũ Mạnh Đạt ít tuổi nhất trung đội cho biết: “Khi mới nhập ngũ tôi cũng lo lắng lắm. Nhưng giờ thì khác rồi, được cán bộ, chỉ huy đơn vị hướng dẫn tận tình, tôi đã sớm thành thạo các động tác kỹ, chiến thuật, có thể sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi được giao phó”.

Ngay cạnh đó, những tân binh khác của Tiểu đoàn 1 cũng chia ra từng tốp để huấn luyện, nhóm tập bắn súng tiểu liên AK bài 1 ở 3 tư thế (đứng, quỳ, nằm), nhóm lại luyện tập điều lệnh đội hình, đội ngũ. Các chiến sĩ đều nghiêm túc, chăm chú theo dõi, luyện tập. Tranh thủ giờ giải lao, các chiến sĩ lại tụm vào thành từng nhóm kể cho nhau nghe về gia đình mình, những kỷ niệm của thời cắp sách tới trường hoặc những mẩu chuyện vui trong cuộc sống khiến cho những tiếng cười sảng khoái không dứt. Tất cả dường như xua tan đi những vất vả, mệt nhọc của buổi huấn luyện. Nhìn những gương mặt đầy mồ hôi sau giờ huấn luyện trên thao trường nhưng tràn đầy lạc quan của các chiến sĩ, chúng tôi cảm nhận được niềm tự hào của mỗi chiến sĩ khi khoác trên mình bộ quân phục của người lính.

Tiến bộ từng ngày

Tiểu đoàn 1 có nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên. Công tác huấn luyện bộ đội nói chung và huấn luyện tân binh nói riêng ở Tiểu đoàn 1 những năm qua có nhiều thuận lợi do đơn vị đóng quân gần Trung đoàn 2, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Thêm vào đó, đội ngũ cán bộ của Tiểu đoàn 1 hầu hết có tuổi đời dưới 35 và được đào tạo chính quy tại các học viện, nhà trường trong quân đội. Một thuận lợi nữa trong công tác huấn luyện ở đơn vị là những năm gần đây chất lượng đầu vào của tân binh ngày càng được nâng lên.

Đại úy Nguyễn Hữu Hậu, Chính trị viên Tiểu đoàn nói vui: “Bây giờ các anh đến Tiểu đoàn chúng tôi thì có lính mới, chứ hơn 1 tháng nữa thì các chiến sĩ này đã trở thành… lính cũ rồi”. Giải thích về lời nói đó, đại úy Hậu cho biết, Tiểu đoàn 1 cũng như những Tiểu đoàn khác thuộc Trung đoàn 2 có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ “tròn khâu”, tức là chiến sĩ khi mới nhập ngũ được phân vào đơn vị huấn luyện đến khi ra quân, sau đó đơn vị mới tiếp tục tiếp nhận tân binh. Hiện nay, Tiểu đoàn 1 đang huấn luyện cho gần 500 tân binh. Đây là những chiến sĩ nhập ngũ tháng 2 vừa qua. Số tân binh được nhận về đơn vị đều bảo đảm các tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa. Ngay sau khi tiếp nhận tân binh, đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, gặp gỡ, nắm bắt hoàn cảnh của từng chiến sĩ để từ đó có biện pháp động viên, giúp đỡ kịp thời. Trường hợp của chiến sĩ Phan Văn Tuấn (huyện Kiến Xương, Thái Bình) là một ví dụ. Những ngày đầu nhập ngũ, Tuấn chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, nhưng ít nói, không gần gũi với đồng đội. Chỉ huy Tiểu đoàn đã trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu nên chỉ huy biết Tuấn mặc cảm về hoàn cảnh của gia đình. Sau một thời gian được động viên, chia sẻ, Tuấn đã hòa đồng với đồng đội, tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Tuấn cho biết: “Bố mẹ mất khi tôi còn nhỏ. Do cuộc sống khó khăn nên thời đi học, tôi thường bị bạn bè cùng lớp xa lánh. Vì vậy khi mới vào đơn vị tôi ngại tiếp xúc với mọi người. Được chỉ huy đơn vị và đồng đội gần gũi, động viên như những người thân trong gia đình, tôi đã thấu hiểu và không còn mặc cảm nữa”.

Tại nơi ở của các tân binh, hơn 30 chiếc giường được kê ngăn ngắn, chăn, màn được gấp, xếp gọn gàng, vuông vắn. Chiến sĩ Phạm Văn Phúc (quê ở huyện Tiền Hải, Thái Bình) chia sẻ: “Trước khi nhập ngũ, ở nhà, tôi hầu như không phải làm việc gì ngay cả việc gấp chăn, màn. Nhưng vào đơn vị thì những việc cá nhân như gấp chăn, màn, giặt quần áo đều phải tự mình làm hết. Qua những việc làm nhỏ ấy, tôi thấy mình như trưởng thành hơn mỗi ngày. Chắc chắn khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về nhà, bố mẹ tôi sẽ bất ngờ”.

Nói về việc thực hiện chế độ của đơn vị, chiến sĩ Vũ Minh Đạt chia sẻ: “Một ngày chúng tôi phải thực hiện 11 chế độ, từ thức dậy, gấp nội vụ gọn gàng, đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng, sau đó tất cả hành quân ra thao trường để bắt đầu một ngày huấn luyện. Sau thời gian huấn luyện, chúng tôi còn được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Nhờ chế độ ăn, ngủ, luyện tập khoa học nên mới hơn 2 tháng nhập ngũ tôi đã tăng hơn 1 kg”.

Chia tay với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, chúng tôi có một cảm giác vui xen lẫn tự hào. Các chiến sĩ ở đây đều ý thức được nhiệm vụ của mình, tích cực tham gia huấn luyện để tiếp nối truyền thống hào hùng của Bộ đội Cụ Hồ. Qua mỗi ngày, mỗi chiến sĩ Tiểu đoàn 1 như trưởng thành hơn về mọi mặt.

TRUNG THU - NGUYỄN MẪN


(0) Bình luận
Trưởng thành sau ngày nhập ngũ