(HPĐT)- Tối 17-11, tại Nhà hát lớn thành phố, Trường THCS Hồng Bàng tổ chức đêm nhạc “Âm thanh của sự tĩnh lặng” nhằm tri ân các thầy giáo, cô giáo trong sự nghiệp trồng người. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo quận Hồng Bàng cùng đông đảo các thầy, cô giáo học sinh nhà trường dự chương trình.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố cùng các đại biểu dự chương trình.

Quang Khánh trò chuyện cùng khán giả.

Quang Khánh thể hiện nhiều tác phẩm nổi tiếng tại chương trình.
Đêm nhạc có sự tham gia biểu diễn của một số cựu học sinh nhà trường, Ban nhạc Haven với nhiều bài hát, bản nhạc trữ tình, sâu lắng, chứa đựng tình cảm, lòng biết ơn của các thế hệ học trò đối với các thầy, cô giáo. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia biểu diễn của em Bùi Quang Khánh, học sinh Trường THCS Hồng Bàng. Em Khánh bị khiếm thị, nhưng với nghị lực phi thường, em vượt lên trên số phận, từng bước khẳng định và thành công trong học tập, chinh phục đỉnh cao trên con đường nghệ thuật và giành được huy chương vàng Piano tại liên hoan nghệ thuật Châu Á- Thái Bình Dương.

Các ca sĩ thể hiện nhiều ca khúc tri ân thầy cô nhân dịp 20-11.

Quang Khánh tặng hoa các thầy cô Trường THCS Hồng Bàng nhân dịp ngày 20-11.
Chương trình văn nghệ là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của thầy và trò Trường THCS Hồng Bàng chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đại diện các doanh nghiệp tặng 2 cây đàn piano tới Trường THCS Hồng Bàng và Trường Khiếm thị Hải Phòng.

Quang cảnh chương trình.
Tin: Thu Thủy - Ảnh: Trung Kiên