(HPĐT)- Tối 30-7, từ Nhà hát thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức truyền hình trực tiếp vở chèo “Chuyện tình bên sông Đa Độ”. Vở chèo thuộc Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng do Đoàn Chèo Hải Phòng thực hiện. Đây cũng là chương trình sân khấu thứ 2 được truyền hình trực tiếp (sau vở diễn của Đoàn Nghệ thuật múa rối) từ đầu năm tới nay. Vở chèo thu hút đông đảo công chúng thành phố đến thưởng thức tại Nhà hát thành phố.

Cảnh trong vở "Chuyện tình bên sông Đa Độ".

Cảnh trong vở "Chuyện tình bên sông Đa Độ".

“Chuyện tình bên sông Đa Độ” kể về mối tình của chàng trai lái đò nghèo và nàng tiểu thư con của phú ông giàu nhất làng.





Cảnh trong vở "Chuyện tình bên sông Đa Độ".
Với sự kỳ bí, huyền thoại hóa của nghệ thuật chèo truyền thống, “Chuyện tình bên sông Đa Độ” kể về mối tình của chàng trai lái đò nghèo và nàng tiểu thư con của phú ông giàu nhất làng. Nhưng phú ông có quan niệm cổ hủ về “môn đăng hộ đối”, trọng giàu, khinh nghèo, ra điều kiện vô lý, bắt chàng trai lấp được sông Đa Độ mới đồng ý gả con gái cho. Chàng trai miệt mài ngày đêm đào núi, lấp sông nhưng như “muối bỏ bể” nên đau buồn bỏ đi để cho người thương không còn vương vấn, chấp nhận cuộc hôn nhân giàu sang do cha mình sắp đặt. Nàng tiểu thư u uất lang thang khắp chốn tìm người yêu. Tình yêu chung thủy của đôi trẻ khiến thần tiên cũng phải cảm thương và se duyên đôi trẻ theo nguyện ước.

Cảnh nàng Mai và chàng Trúc cầu xin thuỷ thần.

Tiên nữ nhận lời giúp chàng Trúc lấp sông Đa Độ.

Cảnh phú ông ngăn cấm không cho nàng Mai đến với chàng Trúc chèo đò.

Cảnh bà mối đến xin cưới nàng Mai cho công tử nhà giàu.


Cảnh các tiên nữ xuống giúp chàng Trúc lấp sông nhưng mải vui say ngủ quên.

Không lấp được sông như lời thách cưới, chàng Trúc buồn bã bỏ đi.



Nàng Mai phát điên đi tìm người mình yêu nhưng không thấy.
.jpg)
Không chịu được cảnh bị ép phải lấy người mình không yêu, nàng Mai gieo mình xuống sông tự vẫn.

Chàng Trúc kịp trở về cứu nàng Mai thoát khỏi tử thần.

Cảm động trước tấm chân tình của nàng Mai, chàng Trúc, phú ông đồng ý để họ bên nhau.
Vở cheò kết thúc khi chàng Trúc và nàng Mai ở bên nhau trong sự vui mừng của gia đình và bà con bên sông Đa Độ.

Lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao tặng hoa chúc mừng thành công của vở diễn.
Vở chèo mang lại “bữa ăn” tinh thần không thể thiếu của công chúng thành phố vào ngày nghỉ cuối tuần. Và vở chèo đọng lại trong lòng người xem là thông điệp sâu sắc về tình yêu chân thành, niềm tin cuộc sống và lạc quan để hướng tới những giá trị tốt đẹp của chân, thiện, mỹ./.
Tin: Bùi Hương - Ảnh: Phan Tuấn