(HPĐT)- Tối 24-12, tại Nhà hát sông Cấm trên phố Lê Lợi (quận Ngô Quyền), Đoàn nghệ thuật Múa rối Hải Phòng ra mắt vở diễn thuộc Đề án sân khấu truyền hình Hải Phòng mang tên “Cá chép hóa rồng”. Vở diễn được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị và đông đảo công chúng thành phố đến thưởng thức vở diễn.

Cảnh trong vở diễn "Cá chép hóa rồng"

Các đại biểu và công chúng thưởng thức vở diễn.
“Cá chép hóa rồng” là câu chuyện kể về chàng trai Lý Phụng. Cha mẹ chàng bị hổ dữ giết hại. Một hôm hổ dữ về làng, chàng ra tay giết hổ để cứu dân lành, trả thù cho cha mẹ. Lão Quan thấy Lý Phụng có trí, thương người nên nhận Lý Phụng làm con nuôi. Ở nhà Lão Quan, dưới hồ nước có con cá chép đang ngày đêm tập luyện để hóa rồng. Nhưng thấy Loan Dung - con gái của Lão Quan hát hay, xinh đẹp, cá chép biến hóa thành Lý Phụng lẻn vào phòng Loan Dung trêu ghẹo. Loan Dung tức giận mách với Lão Quan và đòi bố mình đuổi Lý Phụng đi. Lão Quan không tin Lý Phụng là chàng trai hư hỏng, nên mới bắt Loan Dung vào phòng Lý Phụng để thử lòng, nhưng Lý Phụng bỏ chạy ra ngoài để giữ gìn nhân cách. Cá chép lần nữa biến thành Lý Phụng (giả) để bắt Loan Dung xuống hồ nước, Lý Phụng biết tin đuổi theo ngăn lại. Cuối cùng, Lý Phụng giết được yêu quái cá chép. Từ câu chuyện cho thấy, cá chép chỉ vì một phút đánh mất mình mà phải trả giá bằng mạng sống và nghìn năm tu luyện. Đây là bài học với những ai, chỉ vì ham muốn nhất thời, mà đánh mất sự nghiệp lớn.





Cảnh trong vở diễn "Cá chép hóa rồng".



Các nghệ sĩ tham gia vở diễn.
Vở diễn “Cá xem hóa rồng” là món quà giáng sinh đầy cuốn hút và hấp dẫn công chúng thành phố. Vở diễn đánh dấu kết thúc thành công 12 chương trình sân khấu truyền hình trong năm 2022./.