Truyền “lửa” nghề “chống lửa”

Bài và ảnh: Linh Anh 29/09/2021 10:17

(HPĐT)- Từng cống hiến cả tuổi thanh xuân để giữ gìn bình yên cuộc sống, tới khi nghỉ hưu, trở về với cuộc sống đời thường, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) thành phố tiếp tục tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) hưu trí Cảnh sát PCCC và (cứu nạn, cứu hộ) CNCH thành phố và tiếp tục giữa “lửa” nhiệt huyết với nghề qua các buổi giao lưu cùng lực lượng, cũng như trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Hội viên CLB hưu trí Cảnh sát PCCC thành phố ôn lại chiến công tại Phòng truyền thống của đơn vị.

Một buổi chiều thu cuối tháng 9-2021, trong không khí hân hoan hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ 4-10-1961 - 4-10- 2021) và 20 năm Ngày toàn dân PCCC (4-10-2001 - 4-10-2021), tại phòng truyền thống của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố), hơn 20 cán bộ hưu trí PCCC và CNCH có buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ PCCC để ôn lại chặng đường phát triển vẻ vang của đơn vị. Những người lính tóc điểm bạc chăm chú xem các đoạn phim tư liệu, hình ảnh một số vụ hỏa hoạn mình từng tham gia chữa cháy thành công với một niềm xúc động xen lẫn tự hào.

Thường xuyên có mối liên hệ với đơn vị cũ, giao lưu, “truyền lửa” nhiệt huyết, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay trong công tác ngăn chặn “bà hỏa”, chiến đấu với “giặc lửa”, cũng như xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ngày càng “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trong tình hình mới, đại tá Phạm Gia Dân, chủ nhiệm CLB hưu trí Cảnh sát PCCC và CNCH thành phố, nguyên Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thành phố bày tỏ: Ông là một trong những cán bộ, chiến sĩ được may mắn trực tiếp tham gia cứu tàu Alexandr Grin. Khi đó, những người lính như ông mới 19, đôi mươi, nay ngoài 70 tuổi vẫn nhớ rõ về từng tình tiết chữa cháy và cả sự hy sinh anh dũng của những người đồng đội năm ấy. Đến nay, chiến công chữa cháy tàu Alexandr Grin năm xưa và nhiều chiến công khác như vụ chữa cháy tàu Conrad tại Cảng Hải Phòng năm 1972, thời kỳ phân tán lực lượng bảo vệ an toàn cháy, nổ tại các cơ sở trước 2 cuộc chiến tranh phá hoại của địch vẫn là kinh nghiệm quý báu để ông và đồng đội truyền đạt lại tới thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ.

Đứng trước khu vực trưng bày các huân chương chiến công của đơn vị, đại tá Đoàn Văn Nhẹ, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH giai đoạn 2008- 2010 nhớ lại: Vào ngành công an năm 1971, từ đó đến khi về hưu, sự nghiệp của ông gắn liền với công tác PCCC. Trong ký ức của những người lính chữa cháy thời ông, tháng 4-1972 là một trong những mốc lịch sử không thể quên của lực lượng Cảnh sát PCCC Hải Phòng. Khi giặc Mỹ đánh phá Tổng kho xăng dầu Thượng Lý (quận Hồng Bàng), với vai trò là tiểu đội trưởng, ông cùng đồng đội bất chấp mưa bom, bão đạn, lao vào chặt đứt ngọn lửa, bịt lỗ thủng kho xăng dầu, sơ tán hàng hóa an toàn, sát cánh cùng người dân chữa cháy. Chiến công này tạo tiếng vang, góp phần giúp đơn vị PCCC, Sở Công an Hải Phòng hồi đó được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân vào ngày 2-9-1973; đồng thời trở thành kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời làm lính cứu hỏa của ông. Ông Nhẹ cho rằng, thế hệ trẻ ngày nay cần trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp, cũng như tự hào vì đơn vị ngày nay ngày càng lớn mạnh, kiện toàn cơ sở vật chất hiện đại, từ đó có trách nhiệm phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn để bước vào những trận chiến với “giặc lửa” bằng cả sự mưu trí và tinh thần quả cảm.

Tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố và những người lính tham gia chữa cháy tàu Alexandr Grin thăm lại hiện trường năm xưa tại Cảng Hải Phòng.

Được biết, CLB hưu trí Cảnh sát PCCC và CNCH hiện có hơn 100 hội viên. Mặc dù hoạt động theo mô hình CLB tự quản, song thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CLB duy trì hoạt động ổn định và trở thành hạt nhân trong các phong trào, nhất là phong trào tình nghĩa và “Vì an ninh Tổ quốc”. Theo đại tá Lê Quốc Đạt, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Không chỉ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố và cả nước, để từ đó đưa ra những tư vấn hữu ích trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH từ thực tế địa phương, mà trở về với đời thường, những cán bộ hưu trí PCCC tự nguyện xung kích tại cơ sở với vai trò là Tổ trưởng Tổ dân phố, Bí thư chi bộ, tham gia nhiệm vụ trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương, qua đó chủ động góp sức cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trực tiếp tham gia tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ngành Công an về bảo đảm an toàn cháy, nổ, an ninh trật tự. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các hội viên trong CLB lại trở thành lực lượng nòng cốt trong tổ kiểm soát phòng, chống dịch tại nơi mình sinh sống.

Bên cạnh đó, với ý nghĩa từng đồng hành trên trận tuyến chống “giặc lửa” qua năm tháng, CLB hưu trí Cảnh sát PCCC và CNCH chú trọng thực hiện các hoạt động nghĩa tình đồng đội, nâng cao đời sống tinh thần hội viên. Từ đầu năm 2020 đến nay, CLB thăm hỏi, hỗ trợ gần 15 trường hợp hội viên ốm đau, thân nhân qua đời; hằng năm, tổ chức mừng thọ cho các hội viên từ 65 tuổi trở lên. Đặc biệt, vào thời điểm dịch COVID-19 lắng xuống, CLB tổ chức cho hội viên tham gia các hoạt động tìm hiểu văn hóa, lịch sử tại Di tích bãi cọc Cao Quỳ (huyện Thủy Nguyên), Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội)… Đại tá Phạm Gia Dân cho biết: Với các hoạt động gắn kết hội viên đó, thời gian tới, CLB hưu trí Cảnh sát PCCC và CNCH thành phố quyết tâm phát triển CLB trở thành mái nhà chung với đầy đủ các tiêu chí tự nguyện, đoàn kết, gắn bó- nơi những người lính Cảnh sát PCCC và CNCH về hưu được tham gia sinh hoạt, giao lưu và có điều kiện cống hiến cho ngành, cho xã hội, với phương châm “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”, “Tuổi cao, chí lại càng cao”./.

Bài và ảnh: Linh Anh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Truyền “lửa” nghề “chống lửa”