“Truyền lửa” yêu thương

Bài và ảnh: LÊ OANH 30/08/2021 09:40

(HPĐT)- Hơn 30 năm gắn bó với lực lượng Cảnh sát hình sự, là “khắc tinh” của tội phạm, nhưng câu chuyện đời, chuyện nghề của đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố) lại đậm chất nhân văn. Với hàng chục chuyến từ thiện mỗi năm đến mọi miền Tổ quốc, vị chỉ huy từng khiến nhiều giang hồ cộm cán phải quy phục, tra tay vào còng lại xót xa khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh và tâm nguyện lan toả sự sẻ chia, cảm thông tới thế hệ trẻ.

Vợ chồng Đại tá Lê Hồng Thắng chung vui trong sinh nhật của các con tại Ngôi nhà yêu thương. (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Cầu nối yêu thương

9 giờ sáng, trong Ngôi nhà yêu thương (tại địa chỉ số 3/54/241B phố Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) rộn rã tiếng trẻ con nô đùa. Anh Phạm Hùng Cường, đại diện quản lý ngôi nhà cho biết: “Hiện tại, ngôi nhà đang cưu mang 11 người già neo đơn không nơi nương tựa và 17 trẻ em mồ côi. Vì nhiều lý do tế nhị nên hầu hết trường hợp người lang thang, vô gia cư hoặc mẹ trẻ mang bầu ngoài ý muốn khi đến Ngôi nhà yêu thương đều giấu thân phận. Những trường hợp khó, không có bất kỳ giấy tờ tuỳ thân nào thì bác Thắng (đại tá Lê Hồng Thắng) lại vào cuộc giúp xác minh, từ đó, lập hồ sơ quản lý. Bác Thắng bận công việc nhà nước, thi thoảng mới đến thăm ngôi nhà, nhưng mỗi khi thành viên trong nhà đau ốm thì đêm khuya hay sáng sớm tinh mơ bác cũng đến lo liệu. Mới đây, nửa đêm có cụ lên cơn co giật, cán bộ quản lý ngôi nhà không biết xoay xở sao, đành gọi điện nhờ bác Thắng đến đưa cụ đi cấp cứu”.

Được biết, Ngôi nhà yêu thương tại địa chỉ trên do người bạn đời của đại tá Lê Hồng Thắng lập ra để nhận chăm sóc người già vô gia cư, nữ sinh viên, nữ công nhân lao động gặp bất trắc trong tình duyên, không may có thai ngoài ý muốn và nhất là trẻ em mồ côi. Bà Đặng Thị Kém, 67 tuổi, ở trong Ngôi nhà yêu thương từ ngày thành lập 17-4- 2018 đến nay, rưng rưng tâm sự: “Ở đây, các cụ già được chăm lo đến khi trăm tuổi. Tôi chứng kiến Ban quản lý ngôi nhà lo chu đáo cho 2 cụ về với tiên tổ, yên nghỉ tại nghĩa trang An Đồng (huyện An Dương). Người già chúng tôi cũng mong được như vậy. Còn các cháu nhỏ được đi học chữ, học hết lớp 12, các bác, các chú lại lo cho đi học nghề sửa xe máy, xe ô tô để sau này tự lập kiếm sống”.

Bà Bùi Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền) cho biết: Từ ý nghĩa nhân văn của “Ngôi nhà yêu thương” nên khi cán bộ quản lý ngôi nhà đề xuất chính quyền địa phương hỗ trợ là chúng tôi vào cuộc làm giấy khai sinh cho các cháu nhỏ, hoàn thiện thủ tục để các cháu được đến trường như con em sinh sống tại địa phương. Ngôi nhà yêu thương góp phần vơi bớt những thiệt thòi của những mảnh đời bất hạnh, éo le.

Truyền lửa nhân văn cho lính trẻ

Thiếu tá Đỗ Đức Thọ, công tác tại Đội 1 Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố) bộc bạch: Thay vì nghỉ ngơi những ngày cuối tuần thì “bá” Thắng - cách gọi trìu mến của lính hình sự trẻ tại đơn vị với đại tá Lê Hồng Thắng - lại dành thời gian cho những chuyến từ thiện ở Hải Phòng và các tỉnh như: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Ninh Thuận, Bình Thuận... Thời gian đi không dài, chỉ trong ngày thứ bảy, chủ nhật nên chuyến đi nào cũng thần tốc. Có chuyến, cả đoàn phải đi bộ 9-10 km đường rừng, đêm muộn đành ăn tạm mỳ gói, nhưng mọi người trong đoàn ai cũng vui vì hoàn thành việc xây dựng các điểm trường tại các vùng sâu, xa hoặc trao tận tay bà con chăn ấm, gạo, tặng sách vở, quần áo tặng các cháu học sinh.

Vừa chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thu thập chứng cứ vụ trọng án mới xảy ra trên địa bàn thành phố, đại tá Lê Hồng Thắng vừa tâm sự: Người lính hình sự mà chỉ quan tâm đến điều khoản, khung hình phạt thì chưa đủ. Để điều tra khám phá các vụ án, rồi thu phục nghi phạm nhận tội hoặc đầu thú đòi hỏi người cảnh sát hình sự vừa phải có nghiệp vụ, vừa phải am hiểu kiến thức xã hội. Đó là tập quán vùng miền, là cây trồng nào đúng vụ thu hoạch, là tục lệ, thói quen, tâm lý của người dân từng địa phương… khi kết hợp với cơ sở khoa học sẽ giúp người cảnh sát hình sự có suy luận, phán đoán chính xác tìm ra manh mối của vụ án. Những chuyến đi từ thiện đến vùng sâu, xa, khó khăn để những người lính biết thông cảm, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, thiếu may mắn. Từ kinh nghiệm hơn 30 năm trong nghề, để tìm ra manh mối, truy bắt tội phạm, nhân dân giúp đỡ công an rất nhiều, nhất là thủ phạm có thủ đoạn tinh vi, lẩn trốn tại những khu vực rừng núi heo hút, vùng sâu, xa. Vậy thì các chiến sĩ công an làm từ thiện là một cách chia sẻ khó khăn, đền đáp ơn bà con giúp đỡ mình hoàn thành nhiệm vụ.

Khi được hỏi về tâm nguyện của mình, giọng vị chỉ huy có tài thao lược của các chuyên án triệt xoá nhóm tội phạm hình sự khét tiếng cả nước như Cu Nên, Dung Hà, Hải “phú”, Hưng “sự”… trầm hẳn: Làm nghề hay làm từ thiện mình đều quyết tâm, quyết liệt để mọi việc có đầu, có cuối. Đối với các thành viên của Ngôi nhà yêu thương, gia đình mình và các nhà tài trợ sẽ cùng nhau lo cho các cháu ăn học, có nghề, tự kiếm sống, rồi dựng vợ gả chồng, còn với các cụ già thì chăm sóc đến khi trăm tuổi. Mình chỉ mong sao có nhiều nhà hảo tâm và nhiều trung tâm có mô hình hoạt động giống như Ngôi nhà yêu thương hơn nữa để giúp vơi bớt khó khăn, nhọc nhằn của những thân phận éo le, thiệt thòi./.

Bài và ảnh: LÊ OANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Truyền lửa” yêu thương