Từ bài hát “Báo Hải Phòng - Người bạn của chúng ta” đến tiểu phẩm “Niềm tin”

Nguyễn Anh Tú (Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hải 19/03/2022 10:57

Sau gần 30 công tác ở Báo Hải Phòng, tôi đã chuyển qua các vị trí công tác khác như: Chuyên viên báo chí Văn phòng UBND thành và hiện là Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo Hải phòng, nhưng những kỷ niệm về thời gian công tác ở tờ báo Đảng địa phương lớn thứ ba cả nước vẫn nguyên vẹn trong tôi. Một trong những kỷ niệm ấn tượng nhất là việc cùng anh em phóng viên tham gia Dàn đồng ca Báo Hải Phòng biểu diễn bài hát “Báo Đảng - Người bạn của chúng ta” tại buổi giao lưu ca nhạc mừng Đại hội thi đua toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ nhất tại Nhà hát lớn Hà Nội và trình diễn tiểu phẩm mang tên “Niềm tin” tham dự Cuộc thi văn hóa công sở do Công đoàn viên chức thành phố tổ chức.

Tôi còn nhớ, hồi đó là năm 1997, theo đề nghị của Tổng biên tập Kim Toàn,  nhạc sĩ Ngọc Hải nhận lời giúp dàn dựng chương trình ca nhạc để chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Báo Hải Phòng xuất bản số đầu (21/3/1957-21/3/1997). Đây là ca khúc bài bản, hoàn chỉnh nhất về nội dung ca từ và giai điệu, lại được Trường Trung học văn hóa - nghệ thuật Hải Phòng góp sức cộng tác, nên kết quả ngoài mong đợi. Mở đầu Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Báo Hải Phòng xuất (ngày 21/3/19970, ca cảnh được trình diễn khiến các đại biểu trong cả nước và thành phố Cảng về dự đều khen ngợi, đó là kỷ niệm đẹp mãi trong tôi. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên  và xúc động! Không dừng lại ở đó, năm 2000, Báo Hải Phòng trình làng Báo Việt Nam cũng bằng ca khúc “Báo Đảng - Người bạn của chúng ta” tại buổi giao lưu chào mừng Đại hội thi đua toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ nhất tại Nhà hát lớn Hà Nội. Ca khúc được thể hiện bằng tốp ca do chính cán bộ, phóng viên Báo Hải Phòng trong sắc phục áo dài nữ màu đỏ thắm của Hoa phượng và áo trắng của nam đứng phía sau. Đích danh Tổng biên tập Kim Toàn “thuyền trưởng của con tàu Báo Hải Phòng” đứng ra giới thiệu ca khúc và cùng hát với dàn đồng ca trên sân khấu nhà hát lớn Hà Nội khiến lãnh đạo Ban Tư tưởng- văn hóa Trung ương (nay là ban Tuyên giáo Trung ương), Bộ Thông tin và Truyền thông, ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đều đứng dậy vỗ tay khi kết thúc bài hát. Không chỉ vậy, cố nhà báo Hữu Thọ, Trưởng Ban Tư tưởng- văn hóa Trung ương với lẵng hoa trên tay tặng nhà báo Kim Toàn và hai người ôm lấy nhau trong tiếng hoan nghênh của cả khán phòng. Tôi nhớ mãi khi những ca từ cuối cùng kết thúc, đội hình múa phụ họa với những dải lụa đỏ trong tay như những sợi dây kết nối báo Đảng với người dân thêm gắn bó hơn. Sau này, ca khúc “Báo Đảng - Người bạn của chúng ta” còn được thể hiện ở các diễn đàn khác nhau, và cho đến bây giờ tôi vẫn lưu giữ cuốn băng cát-xét ghi ca khúc này như một báu vật, bởi chính âm thanh giai điệu và ca từ của bài hát đã giúp chúng tôi những người làm Báo Hải Phòng sử dụng cho đoạn kết tiểu phẩm “Niềm tin” và đoạt giải nhất Cuộc thi văn hóa công sở do Công đoàn viên chức thành phố tổ chức.

Lại nói về tiểu phẩm “Niềm tin”, hiện các nhà báo trẻ đang công tác tại Báo Hải Phòng còn chưa biết đến, đó là tác phẩm do đạo diễn không chuyên Bùi Ước giúp chúng tôi xây dựng kịch bản. Tôi cùng nhà báo Anh Thơ lọ mọ sang tận nhà đạo diễn Bùi Ước ở xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên nhờ vả. Nể lắm anh Ước mới nhận lời và trong một đêm anh đã hoàn thành kịch bản. Nội dung tiểu phẩm xoay quanh việc bà con nông dân có vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng, không biết trông đợi vào đâu để trợ giúp pháp lý. Và chính Báo Hải Phòng lại là đầu mối hướng dẫn, trợ lý về pháp lý cho bà con đúng quy định. Với thông điệp: Báo Hải Phòng luôn đồng hành cùng người dân trong cuộc sống, ngay cả khi gặp khó khăn cần được trợ giúp về pháp lý, tiểu phẩm mang tên “Niềm tin” mang đến cho người xem những cảm xúc bất ngờ về sự tin yêu của người dân với Báo Hải Phòng. Kết thúc tiểu phẩm, các bạn Việt Hòa, Văn Lượng (đại diện của Báo) đứng lên cầm tờ Báo Hải Phòng, bên cạnh là phóng viên Mai Lâm, Đỗ Oanh (vai ông Đông, bà Đông người dân Hải Phòng) cũng là lúc tôi sử dụng cát xét ghi lời ca trong bài hát “Báo Đảng - Người bạn của chúng ta” vang lên những giai điệu đầy gần gũi thân thương trong tiếng vỗ tay cổ vũ của người khán giả và ban giám khảo cuộc thi. Với tác phẩm này, báo Hải Phòng đạt Giải nhất Cuộc thi văn hóa công sở do Công đoàn viên chức thành phố tổ chức. Năm nay, Báo Hải Phòng kỷ niệm 65 năm Ngày xuất bản số đầu (21/3/1957-21/3/2022), trong tôi lại xốn sang niềm vui nhwos lại những kỷ niệm và niềm vinh dự, tự hào về những năm tháng từng gắn bó với Báo Hải Phòng và tôi đã đăng ký đến trụ sở Báo Hải Phòng tặng lại cuốn băng cát-xét còn ghi bái hát “Báo Đảng - Người bạn của chúng ta” để Báo trưng bày ở phòng truyền thống./.

Nguyễn Anh Tú (Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hải
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từ bài hát “Báo Hải Phòng - Người bạn của chúng ta” đến tiểu phẩm “Niềm tin”