Từ bài thơ bỏ quên trong túi áo…

Hà Linh 08/09/2023 17:36

(HPĐT)- Trong số các sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, không thể không nhắc đến “Làng quan họ quê tôi” (phổ thơ Nguyễn Phan Hách) - ca khúc đã được hãng JVC (Nhật Bản) chọn vào đĩa karaoke 100 bài hát Việt Nam, từng được Dàn nhạc giao hưởng Leipzig (Đức) trình tấu. Với người dân Bắc Ninh, ca khúc càng thân thuộc hơn khi Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chọn “Làng quan họ quê tôi” làm nhạc hiệu cả trên sóng truyền hình và phát thanh. Ít người biết ca khúc nổi tiếng này ra đời trong một hoàn cảnh khá đặc biệt.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, năm 1978, ông được đơn vị cử ra Hà Nội dự trại sáng tác văn học do Bộ Quốc phòng tổ chức. Nhân dịp này, ông ghé thăm Nhà xuất bản Tác phẩm mới (nay là Nhà xuất bản Hội Nhà văn) và gặp nhà thơ quê Bắc Ninh Nguyễn Phan Hách ở đó. Biết Nguyễn Trọng Tạo có nhiều ca khúc thành công, Nguyễn Phan Hách liền lấy giấy ra chép bài thơ viết về quê hương quan họ của mình rồi nhờ nhạc sĩ phổ nhạc giúp.

Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo ra về, vì bận rộn với công việc ở trại sáng tác mà quên bẵng tờ giấy chép thơ còn ở trong túi áo. Một chiều, Nguyễn Trọng Tạo đem quần áo ra giếng nước giặt mới chợt nhớ đến bài thơ của bạn gửi bữa trước, nước đã làm nhòe đôi chữ. Cảm xúc và ngôn từ bài thơ khiến tác giả bỏ ngay đống quần áo giặt dở bên giếng nước, chạy về phòng viết vội vàng những nốt nhạc ra giấy rồi ôm đàn hát theo. Cứ thế, Nguyễn Trọng Tạo quên cả giờ cơm chiều để hoàn thành bài hát “Làng quan họ quê tôi”: “Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội… con sông Cầu làm bao xanh, ngang lưng làng quan họ xanh xanh…”

Ca khúc mới sáng tác chưa kịp dàn dựng, Nguyễn Trọng Tạo lại được đơn vị điều động về nhận nhiệm vụ mới. Một lần trên đường hành quân, ông chợt nghe chương trình ca nhạc của Đài tiếng nói Việt Nam thấy phát ca khúc “Làng quan họ quê tôi” của mình do ca sĩ Thanh Hoa và tốp nữ biểu diễn. Niềm vui bất ngờ, làm ông không cầm được nước mắt. Ca khúc được phát đi phát lại liên tục trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, rồi được ghi hình phát trên Đài Truyền hình Việt Nam. Rất nhiều ca sĩ chọn ca khúc này để biểu diễn. Với những âm điệu, những ca từ da diết và đắm say thể hiện tình yêu quê hương xứ sở, “Làng quan họ quê tôi” được nhiều người yêu mến, tồn tại cùng năm tháng.

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo (1947 – 2019) sinh ra trong một gia đình nho học ở làng Trường Khê (nay là Diễn Họa), huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Năm 1969, ông tham gia quân đội, thuộc Đoàn 22, Quân khu Bốn, rồi làm Đội trưởng Đội Tuyên truyền văn hóa Đoàn 22B, Trưởng đoàn Văn công xung kích Sư đoàn 341B. Ông từng làm việc tại Nhà văn hóa Quân khu Bốn, rồi Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, Tạp chí Âm nhạc (Hội Nhạc sĩ Việt Nam)… Năm 2000 - 2005, ông là Ủy viên Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam, kiêm Trưởng ban Biên tập báo Thơ thuộc Báo Văn nghệ. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam./.

Hà Linh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từ bài thơ bỏ quên trong túi áo…