(HPĐT)- Là con của một người nhập cư đến từ Việt Nam, dù sinh ra ở Pháp nhưng gia cảnh khó khăn khiến Hom Nguyen không được học hành bài bản. Mẹ - người thân gần như duy nhất bị tai nạn, mang thương tích nặng ngay lúc cậu con trai còn nhỏ, nên Hom Nguyen phải sớm tự lao động kiếm tiền, tôi luyện trưởng thành trên đường phố và cũng nổi tiếng, được biết đến nhiều như một họa sĩ đương đại đầy dấu ấn cá nhân ngay trong cuộc sống đa sắc màu, nhiều bụi bặm...

“Con người” - Chân dung của họa sĩ Hom Nguyen.
Vài năm trở lại đây, cái tên Hom Nguyen bắt đầu được truyền thông tại Việt Nam nhắc tới. Thành lệ, bất cứ sự thành công của một người gốc Việt nào ở nước ngoài đều khiến người dân trong nước hào hứng, phấn khích. Thích vẽ từ nhỏ, luôn cầm phấn nguệch ngoạc trên bất cứ mặt phẳng nào giống nhiều đứa trẻ hiếu động, Hom Nguyen lại khởi đầu sự nghiệp của mình bằng công việc đánh giày. Đánh giày, bán giày, xăm hình..., Hom Nguyen làm đủ thứ việc để mưu sinh và cũng nghĩ ra đủ cách thức phát triển công việc của mình. Trang trí cho những đôi giày đem bán, Hom Nguyen tự nhiên đến với nghệ thuật patina - một trào lưu làm đẹp cho đồ da- và được các nhà mốt lớn ở Paris để mắt tới. Từ những thành quả bước đầu còn ngập ngừng đó, Hom Nguyen tiến sâu vào hội họa, sống trọn vẹn với đam mê mãnh liệt của mình...
Sinh năm 1972, được biết đến muộn (dù vào đời sớm), tận năm 2009 với triển lãm cá nhân đầu tiên khi đã 37 tuổi, Hom Nguyen trở thành một tên tuổi điển hình cho sự thành công trong nghệ thuật của những người nhập cư ở Pháp. Thiếu sự đào tạo trường lớp, ngược lại, Hom Nguyen nuôi dưỡng dung hòa được cái bản năng với tư chất nghệ sĩ trải nghiệm qua thực tế cuộc sống. Anh hay vẽ về người, những gương mặt người bằng những nét bút tự nhiên, thuần phác nhất có thể. Không cầu kỳ, không cố tình tỏ vẻ làm duyên, hội họa của Hom Nguyen vừa thơ trẻ, vừa trĩu nặng, và bao trùm lên đó là cảm giác ấm áp, man mác buồn...
Trong chặng đường thực hành nghệ thuật chưa thật nhiều về độ dài thời gian, Hom Nguyen được chú ý, ghi nhận trước hết ở sở trường chân dung. Anh có cơ hội vẽ chân dung nhiều nhân vật tầm cỡ thế giới, như danh ca Edith Piaf, phu nhân Michlle Obama... Dẫu vậy, nhiều hơn cả, chiếm số đông vẫn là chân dung những người bình thường những gương mặt đời thường, những người lao động không tên. Hom Nguyen xuất phát từ cuộc đời mình, từ những khó khăn mà mình trải qua trong quá trình là người nhập cư hội nhập với nước Pháp, luôn chia sẻ, đồng cảm, thấu hiểu cùng bao cảnh ngộ có xuất phát điểm tương tự mình. Hiện tại, đã thành danh, đã có một cuộc sống tươi sáng, Hom Nguyen vẫn giữ được và bồi đắp cái bản năng trong lành ấm áp cho hội họa mà anh theo đuổi.../.
NGÔ HƯƠNG SEN