(HPĐT)- 46 năm trôi qua, kể từ ngày non sông thống nhất, những người lính dành cả thanh xuân cầm súng giữ nước ngày ấy nay đều ở tuổi “xưa nay hiếm”. Trở về đời thường, hầu hết cựu chiến binh (CCB) đều tích cực tham gia sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

CCB Nguyễn Mạnh Chuẩn (thứ 2 từ phải sang) cùng các CCB xã Hiệp Hòa bên công trình hàng dừa trồng cạnh kênh để môi trường thêm xanh, sạch, đẹp.
Ký ức rực rỡ và tự hào
Với các CCB tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ký ức những ngày chiến đấu và chiến thắng không bao giờ quên, là một phần hành trang, động lực để tiếp tục sống tốt đẹp hơn. CCB Nguyễn Mạnh Chuẩn, ở xã Hiệp Hòa (huyện Vĩnh Bảo), chiến sĩ thông tin Đại đội 20, Trung đoàn 165, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 từng chiến đấu ở chiến trường Đông Nam bộ nhớ lại: “Ngay từ những ngày đầu năm 1975, không khí đánh địch sục sôi trên khắp các chiến trường. Sau trận thắng giòn giã mở màn ở Tây Nguyên tháng 3-1975, bộ đội ta rừng rực khí thế tiến công với niềm tin quyết thắng”. Tháng 3-1975, Sư đoàn 7 được lệnh đánh chi khu quân sự Định Quán (tỉnh Đồng Nai ngày nay), tuyến phòng thủ từ xa của địch. Sau đó Sư đoàn 7 tham gia giải phóng tỉnh Lâm Đồng. Với quyết tâm cao, Trung đoàn 165 phối hợp các đơn vị tạo sức mạnh vũ bão, giải phóng tỉnh Lâm Đồng ngay ngày cuối tháng 3-1975. “Sau đó, đơn vị tôi vinh dự nhận lệnh đánh vào thị xã Xuân Lộc, “cánh cửa thép” bảo vệ Sài Gòn”, ông Chuẩn nhớ lại. Trận đánh Xuân Lộc là cuộc đọ sức quyết liệt giữa ta và địch bởi lực lượng địch tại đây với Sư đoàn 18, được chi viện hỏa lực bằng pháo binh, xe tăng, phòng không, hệ thống phòng thủ vững chắc. “Trước trận đánh, chúng tôi được củng cố về tinh thần với niềm tin thắng lợi, ai cũng mong ngày giải phóng miền Nam nên dù có muôn vàn khó khăn, nhiều hi sinh nhưng anh em vẫn một lòng đồng tâm hiệp lực đánh địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh tan “cánh cửa thép” phía Đông Bắc Sài Gòn”.
Cùng có mặt trong những ngày cuối của cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, CCB Nguyễn Thanh Sang, ở số 2, C57 phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng) cho biết: “Những ngày cuối tháng 4-1975, tin chiến thắng khắp nơi dồn dập báo về làm nức lòng không chỉ những người trực tiếp chiến đấu nơi tuyến đầu mà cả lực lượng phục vụ hậu cần, kỹ thuật”. Theo ông Sang, khi nhận tin giải phóng hoàn toàn miền Nam trưa 30-4-1975, nhiều người không cầm được nước mắt vì vui mừng. “Điều đầu tiên tôi nghĩ là sẽ trở về quê hương, gặp lại gia đình”, ông Sang chia sẻ. Với CCB Ngô Quốc Oai, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền), người từng có mặt tại Dinh Độc Lập trưa 30-4-1975, bồi hồi nhớ lại những giây phút ấy. “Khi chúng tôi tiến vào Dinh Độc Lập, đồng đội tôi đã cắm cờ xong. Gặp nhau nơi sào huyệt cuối cùng của địch, đứng giữa Dinh Độc Lập trong ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, cảm xúc vô cùng khó tả, đó là lòng tự hào xen lẫn niềm kiêu hãnh của người lính cách mạng”.
Hơn 7 vạn CCB thành phố hôm nay, hầu hết trải qua các cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, giúp nước bạn anh em, trong đó phần lớn tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, dù ngày toàn thắng đã trôi qua 46 năm, những ký ức hào hùng năm xưa vẫn luôn có vị trí xứng đáng trong lòng mỗi người.
Tiếp tục cống hiến cho cuộc sống hôm nay
Trong niềm tự hào góp phần vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, các CCB càng hiểu hơn giá trị của hòa bình, thống nhất hôm nay nên tích cực tham gia sản xuất phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Thiếu tướng Lưu Xuân Cải, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết: “Trong công cuộc đổi mới, xây dựng thành phố hôm nay, các cấp Hội CCB thành phố vui mừng vì hầu hết hội viên CCB đều giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, sống gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động tại cơ sở, được lãnh đạo các cấp tin yêu, người dân quý mến”. Điển hình như phong trào xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, hàng vạn CCB tham gia hiến đất mở đường ngõ, xóm, đóng góp hàng chục tỷ đồng xây dựng các công trình dân sinh như cầu bắc qua kênh, nhà văn hóa, khu vui chơi cộng đồng…
CCB Nguyễn Mạnh Chuẩn khi trở về địa phương làm công tác Hội CCB, có sáng kiến tổ chức mô hình dân vận khéo “1 CCB phụ trách 3 gia đình” cùng nhau chấp hành pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội, góp phần giữ ổn định trật tự an ninh tại địa phương. Ông cùng các CCB trong thôn, xã còn vận động kinh phí xã hội hóa, cùng nhau trồng dừa ven các dòng kênh, cạnh đường đi làm môi trường xã nông thôn mới Hiệp Hòa thêm xanh, sạch, đẹp. Mới đây, trong tháng 4, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các CCB của xã trồng 350 cây dừa xiêm, nâng tổng số cây dừa trồng tại nơi công cộng trên địa bàn toàn xã 5 năm qua lên gần 1000 cây. Còn CCB Nguyễn Thanh Sang, tuy sức khỏe suy giảm nhưng luôn tích cực tham gia các hoạt động của tổ dân phố. Với vai trò là Tổ trưởng Tổ dân phố 3A, Chi hội trưởng Chi hội CCB, ông Sang cùng gia đình luôn gương mẫu trong mọi việc. Ông cùng Ban mặt trận vận động nhân dân cải tạo 3 ngõ và 1 đường đi trên địa bàn tổ. Để mở rộng ngõ, đường, nhân dân trong tổ hiến 517 m2 đất và đóng góp gần 200 triệu đồng. Trong thời buổi “tấc đất tấc vàng”, không phải ai cũng sẵng sàng, nhưng ông Sang “miệng nói, chân bước, tay làm”, gia đình ông hiến đất trước, đóng góp tiền làm đường, ngõ, di dời cột điện, lắp điện chiếu sáng… nhiều hơn hộ khác. Các hộ nhìn thấy tinh thần gương mẫu, chủ động của ông Sang nên bảo nhau cùng thực hiện. Đến nay, Tổ 3A cải tạo, chỉnh trang ngõ rộng, sạch, có đường thoát nước tốt, nhà nhà thuận tiện.
Những CCB như ông Chuẩn, ông Sang tiêu biểu cho lớp CCB thành phố không chỉ góp sức, góp công cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mà còn là những tấm gương giản dị nhưng tươi sáng giữa cuộc sống đời thường. Thiếu tướng Lưu Xuân Cải tự hào về các hội viên của mình: “Quá khứ vẻ vang giúp các CCB sống thêm ý nghĩa, nhất là góp sức xây dựng thành phố quê hương hôm nay ngày càng phát triển nhanh, bền vững”./.
Bài và ảnh: Huyền Chi