Cụ Trương Văn Ky, 88 tuổi, đảng viên 62 năm tuổi Đảng, ở phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng

Cách đây 78 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi đó, tôi mới 10 tuổi, được bố mẹ kể lại, ngày đó thực sự là “ngày vui trong mọi ngày vui” của tất cả mọi người. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ, lầm than trở thành người tự do, độc lập.
Sau khi giành lại độc lập, dù đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn, phảitrải qua nhiều cuộc chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc, nhưng quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu và chiến thắng, làm nên những mốc son chói lọi của lịch sử. Tôi tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dành gần cả cuộc đời cống hiến đất nước trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi tự hào khi hôm nay nhân dân ta được sống trong hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc, xã hội ngày càng phát triển, văn minh, hội nhập cùng thế giới. Cuộc sống người dân thành phố Hải Phòng nói riêng, cả nước nói chung bước sang trang mới, đời sống vật chất, tinh thần cao gấp trăm lần khi xưa; diện mạo thành phố “thay da đổi thịt” từng ngày từ thành thị đến nông thôn. Hôm nay, Hải Phòng đã và đang vươn lên “rộng dài, rực sáng”, là thành phố đáng sống, đáng tự hào của mọi người dân./.
Phương Nam (ghi)