(HPĐT)- Chứng kiến quá trình xây dựng và phát triển thành phố, đất nước 76 năm qua, kể từ khi nước ta giành độc lập tự do, thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào mùa Thu năm 1945, tôi vô cùng tự hào và phấn khởi. Đời sống nhân dân ngày càng đổi thay “không tưởng tượng được”, cuộc sống hạnh phúc, ấm lo, tự do là “thiên đường” so với những tháng ngày cơ cực trước Cách mạng Tháng Tám.

Điều tôi luôn tin tưởng là dù trong hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và thành phố cũng có những quyết sách đúng đắn, đặt lợi ích dân tộc, nhân dân lên trên hết, chăm lo đời sống người dân ngày một tốt hơn.
Hai năm qua, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, thành phố, song Đảng, Nhà nước, thành phố vẫn dành sự quan tâm đến tất cả người dân. Thành phố Hải Phòng đã và đang tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người khó khăn. Tháng 5-2021, tôi được các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố hỗ trợ kinh phí xây, sửa ngôi nhà đã xuống cấp từ lâu. Tôi vô cùng cảm động trước nghĩa cử của đồng đội, của người thân và cộng đồng. Nhiều gia đình khác tại địa phương cũng được chăm lo, hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo việc làm, tăng thu nhập, thoát khỏi đói nghèo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm chăm lo của Nhà nước, thành phố, đời sống nhân dân sẽ ngày càng tốt hơn, người người, nhà nhà thêm ấm no, hạnh phúc./.
Cụ NGUYỄN QUANG ĐỘ, cựu chiến binh 88 tuổi, 60 năm tuổi Đảng, ở thị trấn An Dương (huyện An Dương)