
Anh bước bên em, dạo khắp phố phường
Đường ngã năm rộng dài tỏa sáng
Hồ Phương Lưu lung linh như gương bạc
Biệt thự ven hồ soi bóng, nguy nga
Bao công trình, nhà máy rộn tiếng ca
Tiếng còi tàu thúc giục vang hối hả
Từng đoàn xe nối đuôi nhau tấp nập
Vội vã vào ra, cảng Chùa Vẽ đông vui
Tự hào, Ngô Quyền – tên người dũng tướng
Mảnh đất linh thiêng, rạng rỡ muôn đời
Hơn nghìn năm, hào khí sông vang dậy
Chiến thắng lẫy lừng, bãi cọc Bạch Đằng giang
Ngày hôm nay, cuộc sống mới sang trang
Thế hệ cháu con, bảng vàng rạng rỡ
Học tập, dựng xây thành phố Hoa phượng đỏ
Đất văn minh cửa biển – sóng sông Hồng.
(Tuyển tập thơ Ngô Quyền – mảnh đất tôi yêu, Nhà xuất bản Hải Phòng)
Nguyễn Thị Hải