Tự hào truyền thống, rực sáng tương lai

ĐỨC ANH 13/05/2023 09:56

(HPĐT)- Vào những ngày tháng Năm lịch sử này, trên khắp các phố phường, không khí kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng rộn ràng, náo nức.

Những người lính “Bộ đội cụ Hồ” tiến vào tiếp quản Hải Phòng từ tay quân đội Pháp vào ngày 13-5-1955. (Ảnh tư liệu)

Tự hào quá khứ oanh liệt, hào hùng

Cụ Nguyễn Ngọc Hiên, 89 tuổi, ở phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng) không khỏi rưng rưng khi nhớ lại thời khắc lịch sử đặc biệt 68 năm về trước. Khi ấy, chàng thanh niên Nguyễn Ngọc Hiên, tiểu đội trưởng thông tin thuộc Đại đội 103, cùng đồng đội tiến vào tiếp quản, giải phóng Hải Phòng. Trước khi vào tiếp quản, các cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều được học công tác vận động quần chúng nhân dân, được quán triệt khi vào thành phố phải tuyên truyền bằng việc làm và hành động thiết thực để nhân dân tin tưởng, giúp đỡ. Sáng 12-5, đơn vị bắt đầu hành quân bộ từ Hải Dương về Hải Phòng, cùng trong đoàn quân có tiểu đoàn pháo, đến khu vực Hỗ (An Dương) vào buổi trưa, nhân dân ra đón tiếp, mời nước uống. Chiều tối, đơn vị qua Sở Dầu, vào Thượng Lý tiếp quản nhà máy Xi măng, bố trí trận địa và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm sau. Sáng 13-5, đơn vị ai ai cũng quân phục chỉnh tề tiến vào trung tâm thành phố. Khi bộ đội ta tiến vào, hàng nghìn người dân ùa ra đường chào đón, Hải Phòng rực rỡ cờ hoa, không khí vô cùng náo nức.

Cùng tiếp quản Hải Phòng ngày 13-5-1955, cụ Nguyễn Duy Khâm, 88 tuổi, ở phường Cát Bi (quận Hải An) cũng có ký ức không thể phai mờ. Năm 1955, chàng thanh niên Nguyễn Duy Khâm, Trung đội phó kiêm Quản trị trưởng Đại đội 27, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, Đại đoàn Đồng Bằng 320, được lệnh tiến về tiếp quản Hải Phòng. Đơn vị hành quân chiến đấu tiếp cận từ hướng Bắc (phía huyện Thủy Nguyên). Sáng 13-5, trên các ngả đường tiến về trung tâm thành phố, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 27 đi dọc đại lộ Paul Bert (phố Điện Biên Phủ ngày nay) thực hiện tuyên truyền chế độ, chính sách của Nhà nước sau ngày giải phóng để nhân dân yên tâm…

Trong ký ức của những chiến sĩ tiếp quản, Hải Phòng ngày giải phóng thật tưng bừng rực rỡ. Các đường phố thắm màu phượng đỏ, người dân hân hoan chào đón các đoàn quân tiến vào giải phóng. Ðoàn quân viễn chinh Pháp lầm lũi xuống tàu về nước, chấm dứt ách thực dân đô hộ gần 100 năm trên đất nước ta. Trong cuốn “Lịch sử Đảng bộ Hải Phòng” có đoạn viết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm chú theo dõi ngày giải phóng Hải Phòng. Người xúc động viết lên những dòng cảm mến tự hào: "Trải qua tủi nhục hơn 80 năm, hôm nay Hải Phòng đã vươn mình dậy giải phóng. Khắp phố phường cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ như hoa nở mùa xuân. Hàng vạn đồng bào, già trẻ, gái trai, đủ các tầng lớp toả ra hoan nghênh bộ đội và cán bộ. Nét mặt mọi người như mùa xuân hoa nở. Những năm chịu đựng gian khổ, đoàn kết chiến đấu đã kết quả vẻ vang. Miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng. Hải Phòng đã hoàn toàn giải phóng". Đây là ngày có giá trị lịch sử quan trọng, chấm dứt thời kỳ đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ không chỉ của Đảng bộ nhân dân Hải Phòng, mà còn của nhân dân toàn miền Bắc và cả nước. Từ đây Hải Phòng phát triển đi lên.

Hải Phòng rực rỡ cờ hoa. Ảnh: Trung Kiên

Rực sáng tương lai

68 năm qua, phát huy truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng”, Hải Phòng vừa khôi phục và phát triển kinh tế, vững vàng nơi tuyến đầu chống chiến tranh phá hoại và phong tỏa bằng không quân, hải quân với mức độ hủy diệt của đế quốc Mỹ và chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, có tính đột phá, mở ra thời kỳ phát triển mới.

Đồng chí Cao Đức Nhận, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 3 (phường Gia Viên, quận Ngô Quyền) bày tỏ, hơn 80 tuổi đời, đồng chí vui mừng, phấn khởi và tự hào trước sự đổi thay từng ngày của thành phố Cảng quê hương. Nhớ những năm đầu giải phóng, thành phố bộn bề khó khăn, đến nay, Hải Phòng vươn lên phát triển mạnh mẽ. Đô thị ngày càng mở rộng theo hướng hiện đại, văn minh. Kinh tế phát triển bứt phá, duy trì mức tăng trưởng cao. Thành phố luôn quan tâm, ưu tiên dành nhiều nguồn lực đầu tư, triển khai hàng loạt cơ chế, chính sách góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đời sống người dân. Nổi bật là cải tạo, xây mới hàng loạt các chung cư cũ, xuống cấp, nhà ở xã hội giúp cải thiện điều kiện nhà ở cho hàng nghìn hộ dân thu nhập thấp; hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo; chăm lo chu đáo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng…

Từ vùng quê Nông Xá, xã Quốc Tuấn (huyện An Dương), đảng viên Nguyễn Văn Thanh, 90 tuổi, 65 năm tuổi Đảng xúc động nói, chưa khi nào, thành phố Hải Phòng lại phát triển như hiện nay, đổi thay “không tưởng tượng nổi”. Hàng chục cây cầu mới bắc nối gần các vùng đất, bến cảng Lạch Huyện rộn rã tiếng còi tàu vào, ra bốc xếp hàng ngày đêm. Rồi các khu đô thị mới mọc lên, công cuộc xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị giúp diện mạo thành phố ngày càng khang trang, đời sống của nhân dân tốt gấp trăm lần khi xưa. Cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố thêm tự hào về sự phát triển vượt bậc của thành phố trong thời gian qua.

 Hải Phòng hôm nay đang rộng dài, rực sáng, người dân thêm tin yêu thành phố của mình. Lớp lớp các thế hệ hôm nay ra sức phấn đấu, cống hiến góp sức, góp công phát huy truyền thống “Trung dũng-Quyết thắng” tiếp tục đưa Hải Phòng phát triển bứt phá đi lên. Truyền thống vẻ vang trong kháng chiến là động lực thúc đẩy, ý chí, tính cách quyết liệt của người dân đất Cảng cùng quyết tâm của cán bộ, nhân dân thành phố sẽ chắp cánh để Hải Phòng phát triển rộng dài, vươn xa, trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; động lực phát triển của vùng Bắc bộ và của cả nước như tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra./.

ĐỨC ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tự hào truyền thống, rực sáng tương lai