Tự hào về sự lớn mạnh không ngừng của thành phố quê hương

Đào Hồng Bôn - (Trưởng Ban liên lạc Hội Đồng hương Hải Phòng tại thành phố Đà Nẵng) 13/05/2020 10:59

Chúng tôi cũng có những cảm xúc hồi hộp, sung sướng trước mỗi sự kiện, mỗi công trình, mỗi dự án lớn của thành phố được đầu tư, xây dựng, hoàn thành. Đặc biệt, trong giai đoạn 2015- 2020, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chúng tôi cảm nhận được thành phố quê hương có bước phát triển rất mạnh mẽ, thực sự bứt phá; tạo nên hình ảnh thành phố năng động, đổi mới, luôn có sức sống mãnh liệt và ý chí vươn lên. Khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 45 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chúng tôi kịp thời phổ biến tới các hội viên, hình dung rất rõ quy mô, tầm vóc của Hải Phòng sau này, từ đó trào dâng niềm tự hào về sự lớn mạnh không ngừng của thành phố quê hương.

Tôi sinh ra và lớn lên tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo; xa quê hương vào công tác, sinh sống tại thành phố Đà Nẵng từ năm 1975. Suốt mấy chục năm xa quê, tôi luôn đau đáu hướng về thành phố và luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để xứng đáng là người Hải Phòng, xứng đáng với niềm tự hào Hải Phòng. Cuối năm 2019, về thăm quê hương, tôi đã đi thăm lần lượt tất cả công trình mới của thành phố, từ cầu Tân Vũ- Lạch Huyện, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, cầu Hoàng Văn Thu, khu vực sông Tam Bạc; dải trung tâm thành phố, tòa tháp 45 tầng và khu đô thị mới Vinhomes Imperia, Khu di tích Bạch Đằng Giang, bãi cọc Liên Khê… Mỗi công trình đều thể hiện tầm vóc mới của Hải Phòng khiến chúng tôi vô cùng tự hào và nhận thấy Hải Phòng đang thực sự là thành phố đáng sống. Đặc biệt, vùng quê Vĩnh Bảo thuần nông ngày nào của chúng tôi đã thực sự đổi mới và khởi sắc, có thể nói không thua kém khu vực thành thị, với rất nhiều công trình giao thông mới được đầu tư xây dựng và chương trình xây dựng nông thôn mới thể hiện tầm nhìn rõ nét. Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, tuy không có điều kiện về thăm quê nhưng chúng tôi theo dõi rất sát tất cả 16 công trình, dự án khởi công, khánh thành và các sự kiện lớn của thành phố. Chúng tôi mong muốn thành phố sẽ giữ vững nhịp phát triển đó và mỗi người con Hải Phòng xa quê sẽ luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu, cùng góp phần xây dựng Hải Phòng nhanh chóng trở thành thành phố cảng biển hiện đại, văn minh, động  lực phát triển của cả nước.

Đào Hồng Bôn - (Trưởng Ban liên lạc Hội Đồng hương Hải Phòng tại thành phố Đà Nẵng)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tự hào về sự lớn mạnh không ngừng của thành phố quê hương