Tự hào xiết bao thành phố anh hùng

Tùy bút của LƯU VĂN KHUÊ 01/01/2025 13:55

(HPĐT)- Ngày đầu tiên năm mới bao giờ cũng rất nhiều cảm xúc; ngày này năm 2025 càng dạt dào hơn nữa bởi trong năm cùng với nhịp thời gian sôi nổi là những ngày kỷ niệm vô cùng trọng đại- những ngày đã gắn bó thiêng liêng đời mỗi người với cuộc đời Tổ quốc cho tầm vóc đất nước hôm nay to đẹp, đàng hoàng, sánh cùng thời đại. Hòa vào niềm vui chung, Hải Phòng mừng 70 năm thành phố được giải phóng.

Ảnh: PHẠM QUANG THANH

70 năm chỉ khoảnh khắc trên đường trường hằng hà thế kỷ mà thay đổi cả tiến trình lịch sử thành phố nơi cửa biển: Suốt nghìn năm trải biết mấy tháng 5, chưa khi nào ngày 13-5-1955 khắp đường phố cờ hoa rực rỡ, hoa phượng đỏ rợp trời và lòng người đằm thắm; hàng nghìn năm tiếp nối những mùa xuân, chưa bao giờ như mùa xuân đầu tiên sau ngày giải phóng, người Hải Phòng rộn ràng đón Tết trong niềm vui tự do, độc lập, cả cây cối cũng tưng bừng lộc biếc cùng với người náo nức chia vui. 

Đằng đẵng thời gian, chú bé ngày nào hân hoan đón Đoàn quân tiến vào thành phố giờ kể chuyện xa xưa cho con cháu, tóc bạc trắng mà cõi lòng vẫn thắm xanh. 70 năm biết bao kỷ niệm: Đây ngôi trường tuổi thơ đi học, khăn quàng đỏ và ước mơ ngời đỏ, những câu thơ như chân trời rộng mở, những áng văn như cánh én mùa xuân. Đây bản tráng ca hào hùng về một thời binh lửa: “Những Bến Bính, Xi măng, cầu Rào, cầu Đất, Lạc Viên”, “những con đường tấp nập áo thợ ngày đêm” trăm trận đánh kiên cường oanh liệt. Và đây, góc vườn hoa nụ hôn đầu da diết, mai chia tay người yêu khoác súng lên đường… Hết chiến tranh trở về thành phố, bao khắc khoải cùng bao nhiêu dự định cho thành phố mai sau giờ thiết tha, thôi thúc. Cất áo lính, khoác ngay áo thợ, đến công trường cắm những chiếc cọc bê-tông xuống lòng sông để các nơi từng đợi phà mỏi mắt nay được thay bằng những chiếc cầu vươn cánh nối đôi bờ; nghĩ đến những đường phố thênh thang, những xa lộ rộn ràng xe xuôi ngược, nghĩ đến nơi nhà máy ra đời, nơi mùa gặt lúa rực đồng vàng óng, nơi tấp nập tàu thuyền đánh cá ra khơi; càng nức lòng nghĩ đến ngày mai tàu vạn tấn sẽ ra vào hải cảng nơi biển xanh sóng vỗ dạt dào… 

Thì hôm nay, sau 70 năm thành phố Cảng thắm tươi màu phượng đỏ, niềm mơ ước là đây: Đã bao nhiêu chiếc cầu ra đời mấy chục năm qua, nhiều không thể nào nhớ nổi; chỉ nhớ một ngày xuân xe qua cầu Bạch Đằng vượt dòng sông lịch sử, cầu Bến Rừng nối giữa đôi bờ vui, vừa mới sông Chanh đã Tuần Châu, Bãi Cháy, cùng bè bạn Quảng Ninh ngắm trời biển, đọc thơ. Nhớ một hôm trên đường cao tốc Hải Phòng- Hà Nội, xe nhẹ lướt như ru mà lòng người phơi phới, chợt xe ai thoáng qua cùng nụ cười duyên và đôi mắt nhung huyền để lòng nhớ mãi! Càng nhớ một ngày xuân qua cầu Tân Vũ, xe bon bon hàng cây số băng ngang cửa biển, vời vợi cảng nước sâu Lạch Huyện tấp nập tàu vạn tấn; quần đảo Cát Bà rạng ngời phía trước, những cánh rừng hàng nghìn năm tuổi, những đảo đá bao thế kỷ bồi hồi sóng vỗ giờ náo nức đón khách đến với Khu Dự trữ sinh quyển, Di sản thiên nhiên thế giới, đến với biển chan chứa một màu xanh biếc mắt, đến với cả những cánh chim hải âu chấp chới lưng trời như ngơ ngác trước bao nhiêu thay đổi diệu kỳ. 

70 năm thành phố thắm tươi màu phượng đỏ, mỗi bình minh đều đánh thức chân trời nên đâu chỉ ngày đầu tiên năm mới mà ngày nào cũng dạt dào cảm xúc trước những đổi thay: Đường phố cũ tưng bừng, nhộn nhịp. Đường phố mới thênh thang đại lộ: Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bùi Viện, đường Lê Hồng Phong, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh trải dài ngút mắt, hai bên đường những tòa nhà hàng chục tầng cao vút, mườn mượt dải cây xanh thắm màu hoa lá. Rất nhiều nhà máy ra đời ở các khu công nghiệp, chỉ biết cả một vùng ngoại thành giờ rộn ràng áo thợ, bao thôn nữ ngày nào e lệ nay mải miết bên bàn máy tính, búp tay hồng, má phấn, môi son. Đường Đình Vũ chạy giữa khu công nghiệp, vượt cửa biển băng sang Cát Hải, nơi một thuở đầm hoang bãi sú giờ sừng sững nhà máy ô tô lừng danh tên tuổi. Đường Đỗ Mười cùng Trung tâm Chính trị- Hành chính, Trung tâm Hội nghị- Biểu diễn của thành phố đang ngày một hoàn thiện, khởi đầu cho một đô thị sầm uất nay mai. Sông Cấm, con sông gắn bó thiết tha với lịch sử Hải Phòng đã và đang trở thành con sông chảy giữa lòng thành phố, đô thị bên này tiếp đô thị bên kia…

 Yêu biết mấy, tự hào biết mấy với tầm vóc Hải Phòng- thành phố gương mẫu, thành phố Anh hùng suốt hành trình 70 năm kiên cường, phấn đấu: Ngay những mùa hoa phượng đầu tiên sau ngày giải phóng những người thợ Nhà máy Xi măng đã khôi phục sản xuất nhanh chóng đến diệu kỳ và Tổ đá nhỏ Ca A trở thành Tổ Lao động Xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên miền Bắc; đầu những năm 1960 Hải Phòng lại đi đầu góp phần dấy lên phong trào thi đua ái quốc sôi nổi trên toàn miền Bắc “Sóng Duyên Hải, gió Đại Phong, cờ Ba Nhất, trống Bắc Lý”. Tự hào với 12 ngày đêm năm 1972, thành phố Cảng cùng Thủ đô Hà Nội lập nên trận Điện Biên Phủ trên không oanh liệt. Tự hào với hợp tác xã Đoàn Xá góp kinh nghiệm quý cho phong trào khoán sản phẩm trong nông nghiệp. Quên sao được bao người những đêm dài thao thức vắt óc nghĩ suy, những ngày đổ mồ hôi quyết tâm “đào kênh lấn biển mở cơ đồ" hướng tới tương lai. 

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của thành phố gương mẫu, thành phố anh hùng, giờ đây Hải Phòng đã và đang trong những ngày trọng đại với bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực quan trọng, từ không gian kinh tế, mô hình tăng trưởng đến kết cấu hạ tầng, quy hoạch vùng và quy hoạch thành phố, từ hiện đại hóa đô thị đến thực hiện xây dựng nông thôn mới… Tất cả hướng tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để các thế hệ mai sau nhìn lại những ngày này như chiêm ngưỡng một đỉnh cao và tiếp bước tới đỉnh cao hơn nữa!

Tùy bút của LƯU VĂN KHUÊ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tự hào xiết bao thành phố anh hùng