(HPĐT)- Năm 18 tuổi, nếu Alexei Leonov đủ tiền để theo học tại một học viện nghệ thuật thì có thể thế giới đã có thêm một họa sĩ tài danh nhưng thiếu vắng một nhà du hành vũ trụ xuất sắc - cũng là người vẽ bức tranh đầu tiên ngoài không gian, trong môi trường không trọng lực...

Tác phẩm "Over the black sea" của phi hành gia Alexei Leonov.
Ngày 18-3-1965, khi chui ra khỏi khoang tàu Voskhod 2, để lơ lửng giữa không gian, Alexei Leonov đã ghi tên mình vào lịch sử nhân loại: Trở thành người đầu tiên trên thế giới đi bộ trong vũ trụ. Sinh năm 1934 tại thành phố Kemerovo, nằm phía Đông Bắc Novosibirs, năm 19 tuổi Alexei Leonov trải qua những cuộc tuyển chọn khắt khe để được đào tạo, huấn luyện thành phi công vũ trụ. Ông hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên xô, là một người được yêu mến, kính trọng tại Nga - Tổ quốc ông lẫn Mỹ - đất nước mà ông có duyên nợ vì tham gia vào chuyến bay đặc biệt Soyuz - Apollo - ghép nối hai tàu vũ trụ của hai cường quốc kỳ phùng địch thủ vào tháng 7-1975...
Là một trong những phi hành gia ưu tú bậc nhất của thế giới, nhưng Alexei Leonov còn có năng khiếu hội họa. Mê vẽ từ bé, Alexei Leonov có nguyện vọng theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, tuy nhiên số phận khiến chàng thanh niên đa tài rẽ sang một hướng khác. Dẫu vậy trong suốt cuộc đời mình, Alexei Leonov vẫn tranh thủ học vẽ vào những lúc rảnh rỗi, luôn vẽ để thỏa đam mê. Ông cũng được ghi nhận như một họa sĩ danh tiếng tại Nga. Năm 2019, khi Alexei Leonov qua đời, để tưởng nhớ ông, nhiều cơ quan truyền thông lớn bên ngoài nước Nga lội ngược dòng thời gian, tìm hiểu sự nghiệp hội họa của người Anh hùng.
Trong chuyến bay vào vũ trụ năm 1965, Alexei Leonov đã đem theo giấy và bút màu. Ngay tại khoang tàu Voskhod 2, Alexei Leonov vẽ khoảnh khắc kỳ diệu, vầng mặt trời đang ló rạng mà ông tận mắt nhìn thấy bên ngoài trái đất. Bức tranh khổ nhỏ, chỉ vài nét giản đơn, nhưng là tác phẩm đầu tiên được vẽ trong môi trường không trọng lực, họa sĩ phải buộc từng cái bút chì màu vào cổ tay để chúng khỏi bay loạn xạ. Có được những trải nghiệm hy hữu, Alexei Leonov vẽ thêm nhiều chân dung đồng nghiệp, những nhà du hành vũ trụ trong bộ quần áo phòng hộ. Đặc biệt, năm 1973, Alexei Leonov cho ra đời tác phẩm nhiều ý nghĩa, tái hiện lại chính mình trong giây phút lịch sử: đi bộ ngoài không gian.
Bức sơn dầu "Over the back sea" mô tả giây phút con người bé nhỏ giữa vũ trụ khôn cùng, tái hiện cảm giác mà phi hành gia trải qua: "Sự yên ắng lạ thường của vũ trụ, tôi dường như nghe thấy tiếng đạp trái tim mình" được xưng tụng như tác phẩm hội họa giá trị, giàu ý nghĩa hơn cả của Alexei Leonov... Các bức tranh của Alexei Leonov từng được triển lãm, trưng bày tại nhiều bảo tàng, trong những sự kiện nghệ thuật lẫn hàng không vũ trụ danh giá của thế giới.../.
Ngô Hương Sen