Tự nguyện hiến máu cứu người

31/05/2017 09:35

Phạm Sen

Tốt nghiệp Trường Kỹ thuật Y tế Trung ương 1 Hải Dương, năm 1997, anh Lê Văn Thường về công tác tại Khoa nội, Bệnh viện Đa khoa An Dương, sau đó anh chuyển sang làm điều dưỡng Khoa Phẫu thuật Hồi sức cấp cứu và công tác ở đó đến nay. Năm 2005, Huyện Đoàn An Dương phát động đợt hiến máu tình nguyện, là Phó bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện An Dương, anh Thường tình nguyện đăng ký tham gia hiến máu. Từ đó đến nay, 10 lần anh tham gia hiến máu cứu người bệnh. Anh Thường luôn tâm niệm “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, nên chỉ cần nghe một cú điện thoại cần truyền máu gấp, anh không ngần ngại có mặt để cho máu cứu giúp người bệnh. Anh chia sẻ: “Mỗi lần tham gia hiến máu, tôi cảm thấy rất vui vì mình có thể giúp được những người bệnh đang cần máu. Cho đi giọt máu của mình để người khác có cơ hội sống là niềm hạnh phúc rất lớn”. Không chỉ tích cực hiến máu cứu người, anh còn vận động nhiều đồng nghiệp tham gia việc hiến máu tình nguyện, tạo ngân hàng máu sống ngay tại bệnh viện.

Hiện, trung bình một tháng Khoa Phẫu thuật Hồi sức cấp cứu điều trị từ 80 đến 100 người bệnh, phần lớn là bệnh nặng. Do vậy, công việc của các điều dưỡng trong khoa vất vả, áp lực hơn so với nhiều khoa khác. Được sự giúp đỡ của lãnh đạo khoa, Điều dưỡng trưởng Lê Văn Thường luôn sắp xếp, phân công hợp lý anh chị em điều dưỡng làm tốt công việc chuyên môn, từ tiếp nhận quản lý thuốc men, trang thiết bị, vật tư tiêu hao của khoa đến chăm sóc người bệnh. Bản thân anh Thường luôn sắp xếp công việc hợp lý, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn gương mẫu trong mọi hoạt động của Khoa cũng như bệnh viện. Đối với người bệnh, lúc nào anh Thường cũng chăm sóc ân cần, tỉ mỉ, nhẹ nhàng, giúp người bệnh vơi đi nỗi đau, gần gũi với bác sĩ, điều dưỡng. Cũng nhờ vậy, anh được đồng nghiệp và bệnh nhân quý mến. Bác Cao Văn Thấn 67 tuổi ở thôn Văn Phong, xã Đồng Thái, Huyện An Dương cho biết: “Anh Thường là người chu đáo và cẩn thận. Tôi bị xơ gan cổ chướng, suy tim độ 4 thường xuyên phải nằm điều trị tại đây. Anh Thường hay sang kiểm tra người bệnh, hỏi han và giúp đỡ ngay khi chúng tôi cần”.

Không chỉ là tấm gương sáng về y đức, Điều dưỡng trưởng Lê Văn Thường còn được đồng nghiệp tôn trọng, quý mến bởi sự nghiêm túc trong công việc, gần gũi, chan hòa, giản dị trong lối sống.

Tận tâm với nghề, Điều dưỡng trưởng Lê Văn Thường nhiều năm nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được UBND thành phố, UBND Huyện An Dương khen thưởng.

(Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Hải Phòng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tự nguyện hiến máu cứu người