“Từ trong bóng tối” bước ra…

16/09/2020 16:11

(HPĐT)- Năm 1982, họa sĩ Lê Quốc Lộc công bố tác phẩm “Từ trong bóng tối”. Một bức sơn mài âm hưởng hiện đại, ngời lên vẻ đẹp vạm vỡ, chắc nịch, khỏe khoắn từ bố cục tới không khí náo nức, tươi sáng, rạo rực của cuộc sống đang vươn mình trỗi dậy… Từ trong bóng tối lập tức được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tập, được đồng nghiệp hưởng ứng góp phần giúp ông được Nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000 cùng những tác phẩm nổi tiếng khác như: Qua bản cũ, Ánh sáng đến, Tiêu thổ kháng chiến, Giữ lấy hòa bình…

Tác phẩm “Từ trong bóng tối”.

Họa sĩ Lê Trí Dũng, con trai họa sĩ Lê Quốc Lộc luôn ghi nhớ kỷ niệm không thể quên với cha mình. Năm 1982, bản thân Lê Trí Dũng đang trăn trở, tìm tòi mong muốn hướng tới những cách tân, bứt phá trong hội họa. Có lần, khi tới thăm cha mình, lên căn gác nhỏ của cha, họa sĩ Lê Trí Dũng được cha cho xem một bức phác thảo. Lê Trí Dũng lướt nhìn qua và buột miệng: Nó cũ quá. Nói rồi Lê Trí Dũng sợ hãi quay đi, mấy hôm liền không dám ghé thăm cha mẹ. Vài ngày sau, Lê Trí Dũng được mẹ nhắn cha gọi đến nhà, kèm lời than: Dạo này cha có vẻ buồn, làm việc thâu đêm suốt sáng không nghỉ. Người con trai đang hồi sung sức đứng trước bức phác thảo mới của cha mình, một tên tuổi đã hội tụ nhiều thành tựu. Lần này, Lê Trí Dũng không kìm được lòng, thốt lên: Đẹp quá. Bức tranh “Từ trong bóng tối” ra đời trong bối cảnh đấy, với tinh thần lao động nghệ thuật quên mình và sức sáng tạo đầy thanh xuân của người họa sĩ lão thành nổi tiếng…

 Họa sĩ Lê Quốc Lộc (1918-1987) vốn là sinh viên khoa sơn mài, trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương khóa 1937-1942. Là người “phải lòng” sơn mài truyền thống, nhưng tác phẩm của ông luôn đầy ắp chất liệu và hơi thở thời đại mà không hề bị lệ cổ, càng không vướng cảm giác trầm buồn, u ám. Tranh Lê Quốc Lộc luôn cục cựa, lấp lánh, luôn có nhịp thở thời gian, không gian réo rắt, căng tràn… Bất cứ lúc nào, tác phẩm nào cũng thấm đẫm tinh thần lạc quan cách mạng. Ở “Từ trong bóng tối” có thể là buổi lễ kết nạp Đảng, buổi họp Đảng với những bóng người trang nghiêm soi rọi bởi màu đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng. Ánh sáng ấy lan tỏa ra toàn bộ cảnh quan chung quanh, lao xao trên những mái nhà đang im lìm giữa đêm tối. Cách xử lý ánh sáng tinh xảo với kỹ thuật thượng thừa giúp ông tạo nên một ẩn dụ đẹp đẽ và đầy ý nghĩa. Tinh thần sáng tạo không ngơi nghỉ cùng sức làm việc bền bỉ, thêm tài năng được rèn luyện qua năm tháng và lòng yêu nước nồng nàn, máu thịt, suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, họa sĩ Lê Quốc Lộc đã tụng ca không mệt mỏi chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh giành tự do độc lập, bằng chính những tác phẩm hội họa thấm đẫm tình cảm, giàu bản sắc cá nhân…

Ngô Hương Sen

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Từ trong bóng tối” bước ra…