Tưng bừng giai điệu mừng xuân

bài: trúc lâm - ảnh: vũ dũng 17/02/2023 17:37

(HPĐT)- Từ lễ hội Núi Voi, lễ hội Nữ tướng Lê Chân đến chương trình nghệ thuật “Thanh âm thành phố Cảng”... Đoàn Ca múa Hải Phòng mang những lời ca, khúc nhạc mừng xuân mới, đem những món ăn tinh thần đầy hấp dẫn đến với người dân.

Nghệ sĩ Đoàn Ca múa Hải Phòng biểu diễn các ca khúc về mùa xuân tại Nhà kèn phục vụ người dân.

“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi/ Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non/ Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời”, lời ca khúc “Đảng đã cho ta mùa xuân” của nhạc sĩ Phạm Tuyên vang lên đầy hào hùng tại đêm khai mạc lễ hội Núi Voi (huyện An Lão) vào tối 3-2-2023. Chìm đắm trong từng giai điệu, lời ca, chị Đào Thị Thanh ở thị trấn An Lão (huyện An Lão) chia sẻ: “Những ngày đầu năm, chương trình nghệ thuật tại lễ hội quê hương đem đến sức sống, tình yêu mùa xuân, đất nước, quê hương rộn ràng”.

Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện An Lão Nguyễn Thị Hương cho biết năm nay huyện tổ chức lễ hội Núi Voi với chương trình nghệ thuật đêm 3-2 mang “bữa tiệc tinh thần” đặc sắc đến người dân và du khách tham gia lễ hội. Trong đó, hai tiết mục tốp ca “Đảng đã cho ta mùa xuân” và ca khúc “An Lão bản hùng ca” do ca sĩ, nghệ sĩ Đoàn Ca múa thành phố biểu diễn mang đến nhiều cảm xúc, để lại ấn tượng sâu sắc đối với công chúng.

Trước đó, ngày 2-2, trong cuộc gặp mặt chúc mừng, động viên, truyền lửa gần 300 tân binh lên đường nhập ngũ do UBND huyện An Lão tổ chức, Đoàn ca múa Hải Phòng mang đến những ca khúc về người lính và thành phố. Những lời ca mộc mạc: “Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau/ Trăng trôi trên đầu súng/ Ánh lửa hồng bừng soi đêm thâu/ Làn khói che sương mờ” (bài “đồng đội” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp) cứ thế truyền cảm hứng, cổ vũ tinh thần của các chiến sĩ.

Bên cạnh đó, Đoàn ca múa Hải Phòng biểu diễn trong chương trình gặp mặt đầu xuân ở Công ty cổ phần hàng hải Quốc tế tại phố Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền). Đắm mình trong từng giai điệu của bài hát mình thể hiện, ca sĩ Tuấn Long chia sẻ, tham gia các chương trình đầu xuân với những ca khúc tưng bừng về Tết, mùa xuân, thành phố không chỉ mang đến nhiều cảm xúc đối với người xem, người nghe mà còn khiến tâm hồn người nghệ sĩ thêm rộn ràng, yêu nghề hơn.

Sắp tới, Đoàn Ca múa Hải Phòng, Đoàn văn công Hải quân phối hợp UBND quận Lê Chân tổ chức chương trình nghệ thuật “Huyền thoại miền cửa sóng” chào mừng lễ hội Nữ tướng Lê Chân dự kiến diễn ra vào ngày 25-2, với 3 chương “Hào khí An Biên”, “Hải Phòng yêu thương”, “Khát vọng vươn khơi”. Chương trình có sự tham gia của gần 90 nghệ sĩ với 16 tiết mục như: hát múa “Hào khí Đại Việt”, hát múa “Nữ tướng Lê Chân”, hát múa “Bến cảng quê hương tôi”... hứa hẹn mang đến người dân, du khách những ấn tượng đặc sắc, khó quên. Hiện các nghệ sĩ trong đoàn đang khẩn trương chuẩn bị luyện tập cho đêm diễn ngày 25-2, Đồng thời, Đoàn chuẩn bị Đề án sân khấu truyền hình số 1 năm 2023, với chương trình nghệ thuật “Thanh âm thành phố Cảng”, dự kiến được truyền hình trực tiếp ngày 25-3, sẵn sàng mang đến những bữa tiệc âm nhạc, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần người dân đất Cảng.

Phó trưởng phòng phụ trách Đoàn ca múa Hải Phòng, NSƯT Nguyễn Khánh Hòa phấn khởi thông tin, công việc và niềm vui của nghệ sĩ là được ca hát, biểu diễn mang đến những chương trình nghệ thuật đặc sắc, truyền lửa tình yêu âm nhạc, nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Bên cạnh sự hỗ trợ của thành phố với các chương trình nghệ thuật trong đề án sân khấu truyền hình, được truyền hình trực tiếp, lưu diễn tại các địa phương, đoàn mong muốn phối hợp các đơn vị, cơ quan tổ chức thêm các chương trình nghệ thuật lan tỏa tình yêu âm nhạc, làm phong phú, nuôi dưỡng tâm hồn người dân đất Cảng./.

bài: trúc lâm - ảnh: vũ dũng
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tưng bừng giai điệu mừng xuân