Tuổi trẻ chỉ có một lần…

Tóc xoăn 10/07/2021 16:43

Góc chia sẻ:

Gửi bạn của tôi!

Hôm nay, nhận món quà bạn gửi mà lòng tôi rưng rưng. Không ngờ, nơi đồng chua nước mặn như quê mình lại trồng được những giỏ lan đẹp chẳng kém gì xứ sở hoa Đà Lạt!


Ngắm giỏ lan, tôi càng khâm phục bạn. Hai đứa chơi với nhau từ thuở con chấy cắn đôi, chung trường, chung lớp, ấp ủ chung một ước mơ nếu học lên tới đại học, nhất định chọn ngành nông nghiệp để sau này trở về làm giàu trên chính đồng đất quê hương mình. Còn nhớ, ngày nhận tin báo cả hai cùng thi đỗ, chúng mình nhảy lên vì sung sướng, reo hò…


Năm năm đại học qua nhanh như một cơn gió. Ngày ra trường, không một phút đắn đo, bạn xách ba lô về quê lập nghiệp. Tôi chần chừ chưa quyết vì còn luyến tiếc những phồn hoa, nhộn nhịp của cuộc sống thành thị, ngại trở về chốn quê xa nghèo khó, vất vả. Rồi tôi tìm được một công việc thu nhập khá ở thành phố, lời hẹn năm nào dần chìm vào quên lãng. Còn bạn, bạn vẫn kiên định với con đường mình đã chọn. 7 năm sau ngày ra trường, bạn là một trong tấm gương thanh niên điển hình làm kinh tế giỏi của huyện nhà. Tôi biết, trong 7 năm ấy, bạn gặp không ít khó khăn, xoay xở đủ đường, thậm chí có lúc thất bại tay trắng vì mô hình sản xuất thử nghiệm ban đầu không thành công. Nhưng bạn không bỏ cuộc. Bằng bàn tay và khối óc, bạn biến khu ruộng trũng hoang hóa thành những khung nhà lưới, nhà màn hiện đại trồng hoa lan thương phẩm công nghệ cao, doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Không chỉ làm giàu cho mình, cho quê hương, bạn còn giúp đỡ nhiều thanh niên trong làng phát triển kinh tế từ những mô hình sản xuất nông nghiệp mới, từng bước biến những cánh đồng chua mặn quê mình thành những vườn cây trĩu quả, trang trại chăn nuôi quy mô lớn…


Nhận món quà bạn gửi tặng, lời hứa năm nào lại day dứt trong tim tôi. Bạn của tôi, bạn đã chọn sống một tuổi trẻ hết mình với đam mê và lý tưởng. Còn tôi, tuổi trẻ của tôi đã đi qua một cách lặng lẽ. Bạn làm tôi vỡ lẽ nhiều điều… Thực lòng cảm ơn bạn, tôi chúc bạn thành công hơn nữa, tiếp tục truyền lửa nhiệt huyết và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ quê mình.


Bạn của bạn!

Tóc xoăn
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuổi trẻ chỉ có một lần…