Tuổi “xưa nay hiếm” vẫn hăng say làm từ thiện

Bài và ảnh: HUYỀN CHI 15/09/2021 20:21

(HPĐT)- Ở tuổi 91 và 85, cùng hơn 50 năm tuổi Đảng, vợ chồng cụ Nguyễn Như Tiến và Trần Thị Bảo, ở khu dân cư Tôn Đức Thắng, xã An Đồng (huyện An Dương) vẫn đều đặn làm việc thiện. Với các cụ, giúp đỡ được người có hoàn cảnh khó khăn là niềm vui, sẽ duy trì đến khi còn có thể.

Các cụ Nguyễn Như Tiến và Trần Thị Bảo ghi chép cẩn thận các trường hợp cần giúp đỡ để nhớ việc thực hiện. 

Cụ Nguyễn Như Tiến vốn là cán bộ tiền khởi nghĩa. Năm 2010, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, cụ Tiến được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng. “Lúc đó, tôi bàn với bà nhà tôi dùng số tiền này để làm từ thiện. Bà nhà tôi vui vẻ đồng ý ngay”- cụ Tiến bộc bạch kể. Vậy là, hai cụ TiếnBảo ưu tiên giúp đỡ những người khó khăn chung quanh mình. Bởi theo các cụ, dù hiện nay cuộc sống tốt đẹp hơn xưa rất nhiều, nhưng vẫn có những hoàn cảnh éo le do sức khỏe yếu, đau ốm thường xuyên hay bị khuyết tật hạn chế khả năng lao động. Gia đình cụ sống, gắn bó với khu dân cư nhiều năm, các cụ đều thấu hiểu, cảm thông với những gia đình thiếu may mắn. Từ đó, hai cụ tích cóp tiền của mình để giúp đỡ họ.

Việc làm thiện nguyện được các cụ dồn công sức và cả tiền bạc thực hiện từ năm 2010. Cứ thế, hơn chục năm qua, các cụ ủng hộ vài chục triệu đồng để trao tặng người nghèo. Chặng hạn, năm 2010, các cụ giúp một người già ở khu chợ An Đồng, một người bị tàn tật, với mức hỗ trợ 100 nghìn đồng/ người/tháng. Năm 2011, các cụ giúp thêm người bán rau ở chợ có hoàn cảnh khó khăn; 1 cháu trong tổ dân phố có hoàn cảnh khó khăn, bố chết, mẹ không có công việc ổn định; 1 cháu là con thương binh bị nhiễm chất độc da cam; 1 cháu bị tâm thần. Đến năm 2013, hai cụ giúp đỡ tiếp 2 người là cụ ông và 1 học sinh tàn tật. Vài năm gần đây, 2 cụ tăng số tiền hỗ trợ một số trường hợp lên 200 nghìn đồng/tháng. Tổng cộng, từ năm 2010, 2 cụ giúp đỡ 8 người với số tiền lên tới hơn 100 triệu đồng. Đến nay, có 2 người qua đời, 1 cháu đã học xong đi làm và 1 cháu đi học đại học nên xin chuyển sự giúp đỡ của các cụ cho người khác khó khăn hơn 2 cháu.

Hiểu và thông cảm với hoàn cảnh các hộ khó khăn, cách các cụ giúp họ cũng rất đáng trân trọng. Các cụ trực tiếp mang số tiền đó đến từng gia đình, vừa thăm hỏi động viên, vừa để họ không mặc cảm và thêm gắn bó tình cảm xóm làng. Cụ Nguyễn Như Tiến và Trần Thị Bảo chia sẻ: “Số tiền chúng tôi giúp đỡ những người khó khăn không đáng là bao so với nhiều người khác làm từ thiện, nhưng là tấm lòng và sự cảm thông với những hoàn cảnh còn nhiều vất vả”. Giở quyển sổ nhỏ tự tay làm để ghi chép, theo dõi, cụ Tiến cho biết: “Tôi ghi tên mỗi người và địa chỉ vào đây để không quên việc. Tôi và bà nhà tôi phải nhắc nhau thường xuyên nhớ ngày trao tiền giúp các gia đình đấy!”.

Được biết, cụ Tiến, cụ Bảo trước đây đều công tác trong các cơ quan nhà nước, cụ Tiến là cán bộ tiền khởi nghĩa, cụ Bảo từng là đại biểu Quốc hội. Sau khi về nghỉ hưu, các con trưởng thành, thành đạt, các cụ có thời gian và điều kiện đều tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện. Tại khu dân cư, ai ốm đau, hoạn nạn, các cụ đều quan tâm chu đáo. Hai cụ còn tích cực trong các hoạt động xã hội như tổ chức vui Trung thu, tặng quà trẻ em, khen thưởng các cháu học sinh giỏi hằng năm, tích cực cùng bà con xây dựng đời sống văn hóa, đoàn kết cộng đồng. Với tấm lòng, hành động cao đẹp, hai cụ Nguyễn Như Tiến và Trần Thị Bảo được bà con khu dân cư, chính quyền địa phương quý mến, trân trọng./.

Bài và ảnh: HUYỀN CHI
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuổi “xưa nay hiếm” vẫn hăng say làm từ thiện