Các đại biểu cùng ôn lại cuộc đời, sự nghiệp văn chương của nhà văn Nguyên Hồng (1918-1982), người có nhiều đóng góp quan trọng đối với nền văn học Việt Nam hiện đại. Ông sinh ra tại Nam Định, từ nhỏ theo mẹ ra Hải Phòng kiếm sống, ở trong các xóm thợ nghèo. Chỉ sau 1 năm ra Hải Phòng, Ông có tiểu thuyết đầu tay “Bỉ vỏ” được giải thưởng của Tự lực văn đoàn khi mới 19 tuổi. Gần nửa thế kỷ cầm bút, ông có gồm 40 tác phẩm thuộc nhiều thể loại, đều đầy ắp hiện thực sống động, thể hiện lòng yêu thương, cảm thông sâu sắc với những người lao động nghèo khổ.
Quang cảnh buổi lễ.
Đông đảo nhà quản lý, văn nghệ sĩ và những người yêu mến nhà văn Nguyên Hồng dự Lễ kỷ niệm.
Bên cạnh những đóp góp lớn trong sáng tác, nhà văn Nguyên Hồng tích cực tham gia xây dựng nền văn học nghệ thuật nước nhà, đào tạo các thế hệ nhà văn. Ông là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam năm 1957 và là người sáng lập, chủ tịch đầu tiên và liên tục 18 năm của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng (1964-1982). Hải Phòng là mảnh đất đưa ông đến với văn chương, những tác phẩm đặc sắc nhất của ông đều viết ở Hải Phòng và về Hải Phòng.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Một số văn nghệ sĩ đọc các tác phẩm thơ sáng tác về nhà văn Nguyên Hồng.
Gia đình nhà văn Nguyên Hồng cùng các văn nghệ sĩ dâng hương trước tượng nhà văn tại Trường Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng.
Tại buổi lễ, các đại biểu chia sẻ những kỷ niệm, suy nghĩ, cảm nhận về con người và tác phẩm của nhà văn Nguyên Hồng, trong đó có nhà văn Tùng Điển, các nhà thơ: Trần Đăng Khoa, Trần Thị Lưu Ly, Vi Thuỳ Linh… Các ý kiến ca ngợi nghị lực, tài năng và nhân cách của nhà văn Nguyên Hồng, nguyện sống và viết thật hay về quê hương, đất nước như ông./.