Do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Thành Nhã trú tại xã Khánh Hưng (Tây Ninh) đã sát hại dã man người tình, phân xác mang đi phi tang.

Ngày 22/9, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thành Nhã (52 tuổi, trú tại xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thành Nhã tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt là tử hình. Tòa cũng buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 400 triệu đồng.
Theo hồ sơ vụ án, Nhã làm nghề chữa bệnh và sống như vợ chồng với bà Trịnh Thị Đở từ cuối năm 2024. Tháng 6/2025, do nghi ngờ bà Đở có quan hệ với người khác, cả hai phát sinh mâu thuẫn. Tối 29/8/2025, trong lúc xô xát tại nhà trọ, Nhã dùng khúc gỗ đánh nhiều lần vào đầu và mặt khiến bà Đở tử vong.
Rạng sáng 30/8/2025, Nhã kéo thi thể nạn nhân vào nhà vệ sinh, dùng dao phân nhỏ rồi cho vào bao tải, túi nylon và balo. Đối tượng dùng xe máy chở các phần thi thể di chuyển khoảng 72 km đến khu vực vắng người thuộc xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh để vứt phi tang. Ngày 31/8/2025, Nhã quay lại nhà trọ lấy xe máy của nạn nhân mang đi cầm cố lấy 4,5 triệu đồng.
Đến ngày 6/9/2025, được sự vận động của người thân, Nguyễn Thành Nhã đã đến cơ quan công an tự thú.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, dã man và xảo quyệt nhằm che giấu tội phạm, không còn khả năng cải tạo nên cần loại bỏ hoàn toàn khỏi đời sống xã hội.
QM (theo TTXVN)