(HPĐT)- Ra mắt cuối năm 2023, "Tuyển tập 99 ca khúc" của nhạc sĩ Quốc Phòng được giới chuyên môn, người yêu nhạc đón nhận và đánh giá cao. Tuyển tập như "cuốn nhật ký" in đậm tình cảm, dấu ấn khát vọng về những miền đất, con người nơi nhạc sĩ từng đến, cảm nhận sáng tác; về thành phố nơi ông sinh ra và ngành Công an - "cái nôi" nuôi dưỡng, đào tạo ông trưởng thành…

Chan chứa tình yêu quê hương, đất nước
Đồng nghiệp âm nhạc thừa nhận nhạc sĩ Quốc Phòng là người… "chịu khó đi". Từng qua 61 tỉnh, thành phố, hầu như đến đâu ông cũng sáng tác. Một trong những kỷ niệm khó quên của nhạc sĩ Quốc Phòng là chuyến đi thực tế sáng tác do Hội Nhạc sĩ Việt Nam và lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức ở vùng biên giới, hải đảo Đông Bắc. Khi đến thăm Hải đội 2 (tỉnh Quảng Ninh), xúc động trước hình ảnh những chiến sĩ Biên phòng lênh đênh trên biển với nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ đất liền, nhưng không quản gian khổ vẫn ngày đêm bám biển thực hiện nhiệm vụ, ông viết nên "Cột mốc biển". Theo hình dung của nhạc sĩ, sự hiện diện của những chiến sĩ Biên phòng trên biển như những "cột mốc sống" đánh dấu chủ quyền của đất nước, của biển đảo quê hương.
Đặt chân đến nhiều vùng miền, nhất là với đồng bào vùng cao, dân tộc ít người, như Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc, miền Trung - Tây Nguyên, nhạc sĩ Quốc Phòng mang những cảm xúc rất riêng vào các sáng tác của mình. Mới đây nhất, ông tham gia trại sáng tác do Bộ Công an tổ chức tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), vùng đất trước đây nổi tiếng phức tạp về tội phạm ma túy và hủ tục lạc hậu. Qua tham quan các khu dân cư đang đổi mới từng ngày, cảm xúc trào dâng khiến ông sáng tác bài hát "Pà Cò, khúc hát yên bình". "Bản làng ta vui hội cơm mới/Có anh Công an cùng vui múa khèn thiết tha thắm tình núi rừng Tây Bắc/Bầu trời trong xanh, bản làng không còn cái ác/Yêu thương như dòng suối mát/Pà Cò vang khúc hát yên bình…", giai điệu thong thả, trữ tình vang lên, thấm sâu vào lòng bà con nơi dải biên cương.
"Tuyển tập 99 ca khúc" của nhạc sĩ Quốc Phòng gồm phần 1 "Đất nước, con người và tình yêu" với 69 tác phẩm viết về mảnh đất, con người Việt Nam, trong đó có nhiều tác phẩm thể hiện tình yêu với thành phố Cảng và phần 2 "Vì bình yên cuộc sống" với 30 tác phẩm in đậm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân. Các tác phẩm không chỉ được đánh giá cao về giá trị nội dung nghệ thuật, còn góp phần không nhỏ vào việc động viên tinh thần các tầng lớp nhân dân tiếp tục đóng góp sức mình, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng quê hương, đất nước.
Thượng tá, nhạc sĩ Quốc Phòng tên thật là Phạm Văn Phòng, sinh ngày 6-8- 1955 tại Hải Phòng. Năm 2015, ông được kết nạp Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng và Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Bắt đầu sáng tác từ năm 1975, đến nay, ông sáng tác gần 190 bài hát và một số bản romance, trong đó, có hơn 50 bài hát viết về ngành Công an, nhiều tác phẩm của ông được giới chuyên môn đánh giá cao và công chúng hào hứng đón nhận.
Sáng tác qua lăng kính của người làm báo, người chiến sĩ
Người bạn lâu năm của ông, đại tá Trương Hùng, nguyên Chánh văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Phó chủ tịch Chi hội nhạc sĩ Bộ Công an nhận định: Là người trưởng thành từ phong trào văn hóa, văn nghệ (VHVN) cơ sở, được đào tạo bài bản về công tác VHVN, nhạc sĩ Quốc Phòng có "cả một thực tế phong phú, sinh động" để khi bước vào con đường sáng tác chuyên nghiệp với thời gian không dài nhưng ông có thành tựu đáng tự hào trong Chi hội Nhạc sĩ Bộ Công an. Với khoảng 190 tác phẩm và ra mắt "Tuyển tập 99 ca khúc" chứng tỏ nhạc sĩ có sức lao động dồi dào và khả năng tiếp cận cuộc sống để sáng tác thành công.
"Có người hỏi tôi là tại sao không ra tuyển tập 100 mà lại là 99 ca khúc. Chính bởi tôi có dụng ý là tuyển tập này chưa trọn vẹn, chưa hoàn hảo, đòi hỏi mình phải học tập, rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa. Con số 99 luôn nhắc nhở tôi tiếp tục phấn đấu trên con đường sáng tác âm nhạc…", nhạc sĩ Quốc Phòng khiêm tốn chia sẻ về "đứa con tinh thần" của mình như vậy…/.
Hải Hậu