Sở hữu các chỉ số đối đầu ấn tượng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tự tin đánh bại U23 Trung Quốc để giành vé vào chung kết châu Á sau 8 năm chờ đợi.

Đêm 20/1, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết U23 châu Á gặp U23 Trung Quốc. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tự tin có thể đánh bại đối thủ khi có nhiều chỉ số tốt hơn trước khi bước vào trận đấu quan trọng này để giành vé vào chung kết sau 8 năm chờ đợi.
10 năm trước, trong lần đầu dự giải, U23 Việt Nam là tập thể hỗn loạn, chỉ có thể chớp lấy khoảnh khắc để ghi bàn danh dự trước U23 Jordan hay U23 UAE. Hay 8 năm trước, kỳ tích Thường Châu xuất hiện nhờ mồ hôi, nước mắt của một thế hệ kiên cường, gồng mình phòng ngự trước các đội mạnh để phản công định đoạt trận đấu.
Còn hiện tại, U23 Việt Nam không còn là đội bóng nhỏ muốn viết nên câu chuyện cổ tích. Tấm vé đá bán kết châu Á của U23 Việt Nam không thuần túy là mốc son thành tích, mà giá trị trong chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik còn ở cái cách chúng ta giành chiến thắng. Dưới bàn tay huấn luyện của chiến lược gia Kim Sang Sik, bóng đá Việt Nam đang có lứa cầu thủ không e ngại đối thủ, dám chơi theo cách của mình. 15 trận toàn thắng trước 13 đối thủ châu Á trong 7 tháng qua là con số nói lên tất cả.
Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã thắng tuyệt đối ở vòng bảng. Trước đối thủ mạnh U23 UAE ở tứ kết, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã kiểm soát thế trận, tấn công sòng phẳng và đánh bại đối thủ thuyết phục. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik có phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả 4 trận đã đấu, giúp tinh thần Những chiến binh sao vàng đang lên rất cao.
U23 Việt Nam đang trải qua chuỗi trận thăng hoa với lối chơi tấn công đa dạng, bản lĩnh vững vàng và vận hành chiến thuật trơn tru. Đội bóng không chỉ nguy hiểm trong phối hợp nhóm mà còn sắc bén ở những tình huống phản công nhanh. Việc gặp U23 Trung Quốc ở bán kết mang đến cảm giác dễ chịu hơn so với đối đầu U23 Uzbekistan - thế lực hàng đầu bóng đá trẻ châu lục.
Trung Quốc là đối thủ khá “quen mặt” với U23 Việt Nam gần đây ở các giải giao hữu. Họ không quá vượt trội về chuyên môn so với Việt Nam ở cấp độ trẻ. Những lần đối đầu gần đây thường mang lại kết quả tích cực cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik, tiêu biểu là chiến thắng ở Panda Cup 2025. Tuy nhiên, nếu chỉ xét các trận chính thức, hai đội gặp nhau 2 trận tại vòng loại Olympic 2000, Việt Nam đều thất bại.
Hiện tại, U23 Việt Nam tạo ấn tượng rõ rệt hơn. Những chiến thắng trước Jordan, Saudi Arabia hay UAE cho thấy đội bóng sở hữu lối chơi mạch lạc, thể lực sung mãn. Trong khi đó, hành trình của U23 Trung Quốc vào bán kết không thực sự thuyết phục về chuyên môn nếu nhìn vào các con số thống kê. Ở cuộc đọ sức này, U23 Việt Nam cũng được lịch sử ủng hộ. Việt Nam từng giành ngôi Á quân và 2 lần vào tứ kết, trong khi U23 Trung Quốc thường bị loại ở vòng bảng các giải trước.
U23 Việt Nam còn lợi thế thể lực khi được nghỉ nhiều hơn đối thủ 1 ngày. Hai đội vừa trải qua 120 phút căng thẳng nên rất cần thời gian hồi phục. U23 Trung Quốc đang là hiện tượng của giải năm nay với chất lượng đội hình tốt, vượt trội Việt Nam về thể hình và sức mạnh, hầu như áp đảo đối thủ trong tranh chấp.

Tuy vậy, chất lượng lối chơi của họ lại không phản ánh đầy đủ chất lượng đội hình. U23 Trung Quốc có những chỉ số thống kê khiêm tốn nhất giải khi mới ghi 1 bàn, các chỉ số kiểm soát bóng và dứt điểm đều thấp. Họ chỉ giành 1 chiến thắng để vượt vòng bảng và là đội đầu tiên vào bán kết mà chỉ ghi 1 bàn. Ở tứ kết, họ đi tiếp nhờ loạt sút luân lưu may rủi sau khi hòa 0-0 trước U23 Uzbekistan.
Nhưng lối chơi thực dụng đó lại khiến U23 Trung Quốc trở nên đáng ngại. Họ chơi thứ bóng đá rõ ràng về ý đồ: ưu tiên sự chắc chắn, kỷ luật và tổ chức phòng ngự. Việc chưa để lọt lưới bàn nào sau 4 trận là minh chứng rõ nhất. Trong trận hòa U23 Uzbekistan, hàng thủ Trung Quốc chơi kín kẽ, bịt kín trung lộ, hạn chế tối đa khoảng trống, buộc đối thủ rơi vào bế tắc. Đó là lối chơi hiệu quả ở các trận knock-out.
Người nổi bật trong hàng thủ Trung Quốc là thủ môn Li Hao - người hùng đưa đội nhà vào bán kết. Ở trận tứ kết, Li Hao đã có màn trình diễn để đời với 8 pha cứu thua và cản phá xuất sắc trong loạt luân lưu.
Trận này, nhiều khả năng huấn luyện viên Antonio Puche vẫn trung thành với sơ đồ 5-4-1, sẵn sàng nhường thế trận và chờ đợi sai lầm từ phía U23 Việt Nam. Điểm nóng sẽ tập trung ở khu vực 1/3 cuối sân của Trung Quốc, nơi các tiền đạo Việt Nam cần sự kiên nhẫn để xuyên phá lớp phòng ngự dày đặc.
Đó chắc chắn là thử thách với hàng công của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Tuy nhiên, với hàng tấn công đang vào guồng, ghi 8 bàn trong 4 trận gần nhất, các học trò của ông đủ sức thắng đẹp để vào chung kết. Trận đấu diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal. Đội thắng sẽ gặp Nhật Bản hoặc Hàn Quốc ở chung kết tối 24/1. Đây là thời điểm quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tái hiện tinh thần "Thường Châu 2018", khẳng định vị thế bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ châu lục.