(HPĐT)- Vào 0 giờ 30 ngày 27-4, tuyển U23 Việt Nam bước vào trận đấu tứ kết với U23 Iraq. Đội tuyển U23 có thể làm nên lịch sử, mở đường tới Paris danh giá hay không là khát vọng của người hâm mộ.
6 năm trước, vòng chung kết U23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc), U23 Việt Nam vượt qua Iraq ở tứ kết, vượt qua Qatar ở bán kết để vào chung kết gặp U23 Uzbekistan. Nhưng đó là quá khứ và thực tế trong quá khứ, mỗi lần gặp Iraq, Việt Nam thua nhiều hơn. Với U23 Iraq, dẫu để thua Thái Lan ngay trận đầu ra quân vòng bảng, nhưng 2 chiến thắng sau đó đã đưa họ vào tứ kết với ngôi đầu bảng C.
Trận tứ kết diễn ra trên SVĐ Al Janoub. Trọng tài chính Ko Hyung-jin điều khiển trận này. Các trợ lý của ông là Bang Gi-yeol (Hàn Quốc) và Alrefaei Hesham Mohammed (Saudi Arabia). Trọng tài Ko Hyung-jin không xa la với người hâm mộ Việt Nam khi ông từng điều hành trận Việt Nam – Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình và trận đấu ở V-League 2022 trên sân Thiên Trường (Nam Định).
Hai trận tứ kết trước đó đếu kết thúc sau 120 phút. Tuyển U23 Nhật Bản vào bán kết loại chủ nhà U23 Qatar với kết quả 3-2. Bất ngờ nhất đã xảy ra khi U23 Indonesia vượt qua U23 Hàn Quốc trên loạt sút luân lưu 11m để mở đường tìm vé tới Paris 2024./.



Đỗ Hân