Chiều 6/9, trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đội tuyển U23 Bangladesh ra quân trong Giải U23 châu Á 2026.

Theo đánh giá chuyên môn, dù U23 Yemen thắng U23 Singapore 2-1 ở lượt trận mở màn ngày 3/9, họ vẫn bị xem là đội chưa thực sự nổi trội về kỹ thuật và chiến thuật. Trong trận thắng U23 Singapore, cả hai bàn thắng của Yemen đều từ chấm phạt đền, cho thấy họ phải rất vất vả mới có được kết quả. Do đó, trước đối thủ được đánh giá yếu hơn như U23 Bangladesh, mục tiêu giành trọn 3 điểm là điều bắt buộc.
Diễn biến hiệp 1 cho thấy U23 Yemen nhập cuộc chủ động, nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công. Cầu thủ Al Sharafi có nhiều cơ hội xâm nhập vòng cấm nhưng bị hàng thủ Bangladesh ngăn chặn. Ở tình huống phạt góc, Ban Agag bật cao đánh đầu đưa bóng chạm xà ngang đầy tiếc nuối. Dù kiểm soát thế trận, Yemen chưa thể ghi bàn, còn Bangladesh tỏ ra nguy hiểm qua các pha phản công. Turaiql tung cú sút xa nhưng không thành công. Kết thúc hiệp 1, hai đội hòa 0-0, Yemen vẫn chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự chặt chẽ của đối phương.

Bước sang hiệp 2, cả U23 Yemen và U23 Bangladesh đều đẩy cao nhịp độ tấn công. Phút 50, Yemen tạo ra cơ hội nguy hiểm nhưng bị hàng thủ Bangladesh ngăn chặn. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, Yemen gặp bế tắc trước lối chơi phòng ngự tập trung của đối thủ, các pha lên bóng ở hai cánh thường xuyên bị phong tỏa. Phút 65, cả hai đội thay người để gia tăng sức tấn công. Bangladesh dần lấy lại sự chủ động với các cú sút xa, trong khi Yemen tỏ ra nóng vội.
Những phút cuối, khi Bangladesh có dấu hiệu xuống sức, Yemen liên tục gây sức ép nhưng thủ môn đối phương nhiều lần cứu thua xuất thần. Kịch tính lên cao ở phút bù giờ thứ 3, Al Awami phối hợp mạch lạc và dứt điểm lạnh lùng, ghi bàn duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng nghẹt thở cho U23 Yemen.
Với 3 điểm này, Yemen mở rộng cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp tại bảng C, trong khi Bangladesh ngậm ngùi rời sân sau 90 phút phòng ngự kiên cường. Trận đấu tiếp theo sẽ là U23 Việt Nam gặp U23 Singapore lúc 19 giờ ngày 6/9 trên sân Việt Trì.