UBND phường Phan Bội Châu quan tâm giải tỏa mâu thuẫn trong dân cư

Vũ Thị Toa (Phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng) 30/10/2020 12:20

(HPĐT)- Năm nay tôi 80 tuổi, có chồng là thương binh đã mất. Các con của tôi đã lớn, lập gia đình và sinh sống ở xa. Hiện, tôi sống một mình ở nhà số 1H phố Lãn Ông, phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng). Trước đây, giữa gia đình tôi và gia đình hàng xóm có mâu thuẫn với nhau do gia đình người này xây phần mái lấn sang nhà tôi, đồng thời để nước mưa tạt vào, ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình.

Tôi sang trực tiếp trao đổi và đưa ra tổ dân phố góp ý, nhưng gia đình này không tiếp thu, khắc phục. Ngay khi nắm bắt được tình hình, đồng chí Chủ tịch UBND phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng) Lưu Trung Mạnh chỉ đạo cán bộ phường tìm hiểu sự việc, đồng thời chủ động hòa giải. Sau nhiều lần phân tích, vận động, gia đình người hàng xóm nhận ra bất hợp lý trong việc làm của mình, xin lỗi tôi, đồng thời có hướng khắc phục phù hợp.

Qua Báo Hải Phòng, tôi chân thành cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND phường Lưu Trung Mạnh cùng các cán bộ UBND phường Phan Bội Châu rất sâu sát, quan tâm kịp thời tới đời sống của người dân, làm tốt công tác hòa giải cơ sở giúp người dân hóa giải các mâu thuẫn trong cuộc sống để xây dựng cộng đồng đoàn kết, tốt đẹp.

Vũ Thị Toa (Phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    UBND phường Phan Bội Châu quan tâm giải tỏa mâu thuẫn trong dân cư