Rạng sáng 9-12 kết thúc vòng bảng ở 4 bảng E, F, G, H. Tuy nhiên, bảng H vẫn còn một suất chờ từ sự phán quyết của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

Man Utd dừng bước.
Ở lượt trận cuối bảng H, đội đầu bảng Man Utd (Anh) chỉ cần một trận hòa trước chủ nhà Leipzig (Đức) là vào vòng 16 đội. Ở lượt đi, Man Utd của Anh đè bẹp Leipzig 5-0. Thế nhưng thảm họa đến với Man Utd ở trận lượt về dù đội bóng nước Anh ra sân với 5 hậu vệ.
Trên sân Red Bull Arena, hàng thủ Man Utd bị khoan thủng ở phút thứ 2. Từ cánh phải, Marcel Sabitzer tạt bóng sang trái cho Angelino băng lên dứt điểm ghi bàn. Tương tự là bàn thắng thứ 2 ở phút 12, Angelino tạt bóng cho Amadou Haidara ghi bàn. Man Utd thua bàn thứ 3 cũng từ tình huống tạt bóng như vậy.
Ba bàn thua cho thấy hàng thủ trăm triệu euro của Man Utd không tương xứng với sự đầu tư. Các ngôi sao liên tục mắc lỗi thực sự như một trò hề. Sau các bàn thua, Man Utd nỗ lực tấn công và có 2 bàn rút ngắn tỷ số, nhưng điều đó không đủ giúp Quỷ đỏ gượng dậy. Họ thua và tạm thời đứng thứ nhì bảng với 9 điểm, bởi ở trận đấu cùng giờ, PSG (Pháp) với Istanbul Basaksehir (Thổ Nhĩ Kỳ) trên sân Công viên các Hoàng tử đã bị dừng
Ở trận đấu này, PSG chỉ cần hòa là vào vòng 16 đội nhưng màn so tài giữa hai đội lại bị gián đoạn vì hành vi phân biệt chủng tộc của trọng tài. Sau phút 13, tranh cãi đã xảy ra khi trọng tài thứ tư Sebastian Coltescu dùng từ “’negro” (mọi đen) với trợ lý HLV người Cameroon, Pierre Webo bên phía Basaksehir. Việc phân biệt chủng tộc dẫn đến đội khách bỏ cuộc không thi đấu và cả chủ nhà PSG cũng phản ứng theo.
Như vậy, ở bảng H, ngoài Leipzig 12 điểm đi tiếp, thì Man Utd 9 điểm đang ngồi trên đống lửa bởi PSG cũng 9 điểm, nhưng chưa đấu hết trận vòng 6. Ở các bảng khác, các đội vào vòng 16 là Chelsea (Anh) 14 điểm, Sevilla (Tây Ban Nha) 13 điểm ở bảng E; Dortmund (Đức) 13 điểm, Lazio (Italia) 10 điểm (bảng F). Barcelona (Tây Ban Nha) và Juventus (Italia) cùng 15 điểm của bảng G./.