-Ô anh Hùng! Em chào anh!
- Ơ… Em! Lâu lắm rồi không gặp. Dạo này thế nào? Khỏe không?
- Em bình thường. Anh sao? Công việc vẫn ổn chứ?
- Ừ. Anh vẫn thế….
Đây là đoạn hội thoại của người đàn ông đang điều khiển ô-tô và cô gái điều khiển xe máy. Chiếc ô-tô đang rẽ từ ngõ 299 đường Ngô Gia Tự sang khúc đường ngang dẫn sang phố Trung Lực. Còn chiếc xe máy đang đi từ phố Trung Lực sang ngõ 299. Họ gặp nhau ngay đoạn đường hẹp nối với ngõ 299 tạo thành nút thắt hình chữ T. Nhận ra người quen, cả hai cùng dừng phương tiện lại và ríu rít chào hỏi. Điều đáng nói, họ thản nhiên dừng xe ngay lối rẽ, hồn nhiên trò chuyện bất chấp tiếng còi xe inh ỏi phía sau, xen lẫn tiếng phàn nàn, gắt gỏng. Nhưng cũng phải mất vài phút, cô gái đi xe máy mới nhận ra sự khó chịu của những người đang điều khiển phương tiện đứng sau nên mới chào tạm biệt nhau, hẹn gặp lại ngày gần nhất.

(ảnh minh họa)
Chuyện xảy ra trong đoạn ngõ giao nhau với tuyến đường khác. Đường ngõ thường không rộng nên người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khúc rẽ đều ý thức cao để tránh gây ảnh hưởng tới những người đi đường khác. Tuy nhiên, điều đó lại không được một số người điều khiển phương tiện chú ý. Đơn cử như việc hỏi thăm giữa người đàn ông đi ô tô và cô gái đi xe máy trên đây. Việc tương tự cũng từng xảy ra trên nhiều tuyến phố. Nhưng thường, phần đông những người điều khiển phương tiện đều ý thức được đó không phải là điểm phù hợp để trò chuyện hay chào hỏi. Muốn nói chuyện hay hỏi thăm, họ có thể đỗ xe vào sát vỉa hè, khu vực tránh ảnh hưởng tới lưu thông trên đường thay vì hồn nhiên cản trở việc đi lại của những người điều khiển phương tiện khác.
Lại nhớ, nhiều ngã rẽ ở những ngõ, phố có điểm giao cắt diện tích hẹp, người ta vẫn gắn biển chú ý, lưu ý để các chủ phương tiện điều khiển cho hợp lý. Ví như “Không bấm còi”, “Ngõ hẹp, chú ý”… Nếu việc hỏi thăm và dừng phương tiện tại những ngã ba như kể trên xảy ra thường xuyên, không lẽ phải gắn thêm biển “Không đỗ xe giữa đường”, “Không trò chuyện ở ngã ba” để hạn chế sự hồn nhiên của các chủ phương tiện…
Minh Giang