
Ảnh minh họa.
Vừa gặp chị Minh ở hành lang cơ quan, chị Bích hồ hởi:
- Chị đi làm rồi đấy à? Chuyến đi du lịch cuối tuần vừa rồi có vui không? Chắc lại có khối ảnh đẹp để khoe trên facebook rồi chị nhỉ!
Chị Minh cười tươi:
- Cũng hơi mệt, nhưng vui lắm em ạ. Nhóm bạn chị đi Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), bãi biển vắng, hoang sơ mà đẹp, thời tiết lại thuận lợi nên chụp ảnh “phê” luôn. Lúc nào phòng mình tổ chức đi tour khám phá biển Cô Tô đi, chị có mối ăn nghỉ rồi, tình nguyện làm hướng dẫn viên luôn. Kể ra, chuyến đi sẽ được chấm điểm 10 luôn nếu như không gặp một nhóm du khách vô ý thức xả rác bừa trên bãi biển. Cả đoàn chị, ai cũng thấy bức xúc trước hành vi đó mà cũng chả biết phải làm sao em ạ.
- Thế à chị? Mà em thấy, quả là ý thức bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh, phù hợp nơi công cộng, tại các điểm du lịch, danh thắng của một bộ phận người dân nói chung chưa cao, nên ảnh hưởng tới chất lượng, hình ảnh du lịch lắm.
- Đúng vậy, nhóm du khách nọ tắm biển, ăn uống, hát hò chán chê xong thản nhiên đi về, các loại rác thải, túi bóng, vỏ bim bim, bánh kẹo, lon nước ngọt vứt bừa trên bãi biển, không thèm thu dọn. Nhóm chị chơi gần đó thấy vậy nhắc mà họ cũng chả thèm ỏ ê gì. Khi ra về, tiện mình thu gom lại rác luôn cho họ cho đỡ chối, xấu hổ với người địa phương.
Chị Bích lắc đầu: - Thế thì chịu thật. Hôm trước em thấy báo đăng tin chính quyền huyện Cô Tô xử phạt một nhóm người xả rác ở bãi biển vào cuối tháng 7 đó. À, mà còn có việc một nhóm nữ du khách đi du lịch ở bãi biển Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), tổ chức trò chơi đồng đội gì mà cởi cả áo ngực để múc nước biển, trong khi bãi biển rất đông người, có nhiều trẻ nhỏ nữa. Thật không hiểu họ nghĩ gì mà hành động như thế ở những nơi công cộng, đông người. Thế mà chỉ đơn vị tổ chức trò chơi bị phạt thôi.
Chị Minh trầm ngâm:
- À, theo chị được biết thì hiện giờ, pháp luật cũng chưa có quy định cụ thể nào để xử lý hành vi phản cảm nơi công cộng cả. Một số địa phương, trong đó có Hải Phòng ban hành các bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng; quy định về quản lý các khu du lịch, điểm du lịch để điều chỉnh hành vi của các tổ chức, cá nhân, nhưng đây chỉ là khuyến cáo thôi. Em có nhớ việc hai cô gái chụp ảnh phản cảm tại khu vực được mệnh danh Tuyệt Tình Cốc tại xã An Sơn (huyện Thủy Nguyên) vào năm 2017 không? Dù có ý kiến bức xúc, nhưng rồi cơ quan chức năng cũng có xử lý được đâu. Đời sống xã hội bây giờ “thoáng” nhiều, rồi hội nhập quốc tế nhiều mặt, nhưng cũng vì thế mỗi người càng cần ý thức ứng xử văn minh, phù hợp nơi công cộng. Từ việc nhỏ như thăm di tích tâm linh thì không ăn mặc hở hang phản cảm, không nói to, cười đùa; đến nơi công cộng thì không xả rác bừa bãi, hút thuốc lá, nhổ bọt…
- Vâng, chị nói phải lắm. Truyền thống văn hóa lâu đời ở mình luôn đề cao sự tôn trọng lợi ích chung của cộng đồng. Vì thế, nếu ai cũng chú ý ứng xử, điều chỉnh hành vi để hài hòa giữa cá tính, nhu cầu riêng với cộng đồng, xã hội thì chắc chắn xây dựng được nếp sống văn minh tương xứng với sự phát triển trong đời sống vật chất, tinh thần ngày một nâng cao, hiện đại./.
Như Vân