Chiều muộn, trời cuối đông tối nhanh như chớp mắt. Khoác thêm chiếc áo choàng, Tễu đi bộ ra đầu ngõ kiếm chén chè cho ấm người.
![]() |
Những dãy nhà trọ công nhân thiếu nhiều điều kiện cơ bản. (ảnh minh họa) |
- Nhà chú Tễu ăn cơm chưa?
Bà bán nước vừa úp chiếc cốc vào giá vừa hỏi chuyện. Tễu lắc đầu. Bà bán nước cười, tiếp:
- Nhà chú ở đây, la cà tý rồi về cơm nước. Chứ như mấy chú công nhân kia ở trọ, hết giờ làm lâu rồi mà có muốn về nhà đâu. Ngày nào cũng uống nước kề cà, chờ quán cơm mở. Ăn xong lại la cà quán xá đến muộn mới về. Nghĩ cũng buồn Tễu ạ!
Tễu nhìn sang quán cơm bình dân bên cạnh, thấy một tốp nam công nhân còn trẻ đang ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng khuôn mặt không mấy vui. Bà bán nước kể, họ trọ trong dãy nhà cho thuê ở ngõ gần đây. Mỗi dãy có hàng chục nhà. Phòng tắm, khu vệ sinh chung. Người thuê chủ yếu là công nhân ngoại tỉnh. 20 phòng trọ thì quá nửa là gia đình hoặc hai vợ chồng sống với nhau. Mấy công nhân kia chưa lập gia đình, không tự nấu ăn nên tan giờ làm cứ lang thang quán xá, muộn mới về.
Tốp công nhân nọ ăn xong cơm, lại sà vào quán nước chè Tễu ngồi. Tíu tít gọi nước, thêm cái kẹo lạc để chiết miệng, một người nhìn Tễu cười, hỏi chuyện:
- Chú Tễu ra uống nước chè sớm thế?
Nghe Tễu hỏi chuyện sao không tự nấu ăn với nhau cho tiết kiệm, lại đỡ mất vệ sinh. Cả mấy công nhân trẻ cùng lắc đầu. Một người tâm tư:
- Chúng tôi cũng muốn về lắm, nhưng nhà trọ đông người. Vào giờ cao điểm, khi đi làm về toàn tiếng mắng mỏ nhau. Rồi hơi than tổ ong, nhà tắm chung thì ầm ĩ, nhốn nháo. Khi nào công trình nhà ở dành cho công nhân hoàn thành, chúng tôi sẽ hết cảnh lang thang, la cà như thế này.
Tễu gật gù thông cảm. Cảnh thuê nhà ở đâu cũng vậy. Mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, ẩm thấp, mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe, giảm năng suất lao động. Cũng vì thế mà nhiều người lao động làm việc xong không muốn về nhà. Họ đăng ký làm thêm giờ hoặc lang thang như những nam thanh niên đang ngồi uống nước với Tễu.
Được biết, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định dành 20% diện tích đất của Khu công nghiệp Tràng Duệ tại Hải Phòng để xây dựng nhà ở dành cho công nhân. Nếu các doanh nghiệp được tạo điều kiện về cơ chế, hỗ trợ kinh phí và quỹ đất để xây dựng, Tễu nghĩ họ sẽ mạnh dạn đầu tư thay vì chỉ quan tâm đến nhóm sản phẩm nhà ở thương mại như hiện nay. Như ở tỉnh Bình Dương vừa mở bán căn hộ giá rẻ dành cho người lao động. Với mức giá phù hợp, những người lao động xa quê sau giờ làm sẽ không phải lang thang hay lo lắng về nơi ở trọ thiếu điều kiện nữa.