Đức Minh
Băng băng qua cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, ai cũng hào hứng. Một người ngồi sau xe xuýt xòa: “Cứ như giấc mơ ấy. Mới có 3 năm trước thôi, đi sáng tác ở Cát Hải tôi vẫn lên phà vượt biển. Qua bên này vẫn đi xe ngựa. Mà bây giờ được cưỡi xe máy vượt cầu băng băng qua biển”. Người khác trong nhóm nghe vậy cười: “Thì ông muốn xe ngựa sẽ có xe ngựa thôi. Sang Cát Hải chúng ta tìm… Lại ra cả rổ phác họa và ảnh nghệ thuật ấy chứ. Như chuyến đi năm ấy…”
Chuyến đi năm ấy mà họ nhắc tới là trại sáng tác nhiếp ảnh, mỹ thuật do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng tổ chức diễn ra vào tháng 10-2014 tại huyện đảo Cát Hải. Ngày ấy chưa có cầu vượt biển Đình Vũ- Cát Hải. Các nghệ sĩ di chuyển từ Đình Vũ sang Cát Hải bằng đường biển trên một chuyến phà. 2 cỗ xe ngựa mộc mạc do hai ông xà ích điều khiển do ban tổ chức trại nhờ người dân sống trên đảo đặt trước tới đón các nghệ sĩ. Một ngựa trắng. Một ngựa nâu. Phía sau gắn vào ách ngựa “khoang hành khách” bằng gỗ có mái che mộc mạc không sơn phết. 15 nghệ sĩ leo lên 2 cỗ xe ngựa lóc cóc tiến về trung tâm thị trấn, người dân dọc hai bên đường dừng tay làm việc để nhìn theo. Có người còn nói với theo “Khách VIP mới được đi xe ngựa đấy!”. Thực tế là, người dân ở đảo ngạc nhiên và thấy lạ khi có tốp khách ngồi vắt vẻo trên xe ngựa vốn dùng để chở hàng hóa và vật liệu xây dựng.
Sau chuyến đi ấy, các nghệ sĩ cùng tiết lộ, ngồi xe ngựa tuy thú vị, chở được đông người một lúc nhưng cũng không được êm ái lắm. Chưa kể lúc trời mưa, chỗ ngồi bị ướt lại thêm những vệt đất, cát từ vật liệu xây dựng lúc trước hòa với nước mưa khiến “khoang hành lý” không còn lãng mạn nữa. Nhưng chuyến đi cũng thu lại khá nhiều tác phẩm mỹ thuật đẹp và vô vàn kỷ niệm thú vị. Đặc biệt là trải nghiệm du lịch xe ngựa dọc theo đảo Cát Hải.
“Thế giờ chúng ta sang Cát Hải còn xe ngựa mà đi không?” – một nghệ sĩ băn khoăn – “Giờ Cát Hải thay đổi nhiều rồi, lại có cầu vượt biển thuận tiện giao thông thì chắc gì còn xe ngựa để chúng ta đi nữa…”. Một người khác xua tay, “Thì hãy cứ sang Cát Hải đã nào. Chắc chắn còn xe ngựa. Chúng ta lại làm một chuyến chạy dọc Cát Hải để xem huyện đảo thay đổi như thế nào, phát triển ra sao. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ có thêm nhiều cảm hứng sáng tác lắm!”.
Tất cả cùng cười. Rồi các nghệ sĩ thống nhất rằng, cứ được đi xe ngựa là vui rồi. Vui hơn nữa là được đi cầu vượt biển và ngắm nhìn quê hương Hải Phòng, huyện đảo Cát Hải ngày càng phát triển và đổi mới.