Cuối tuần, bên bàn trà trong khu vườn cảnh quan hữu tình của nhà người bạn sáng tác nhạc, Tễu cùng mấy anh em trò chuyện hào hứng, sôi nổi về cuộc thi sáng tác mới được phát động trong giới văn nghệ sĩ thành phố. Tễu nói với các anh, đợt này Hải Phòng có nhiều đất để các anh diễn, thoải mái sáng tạo. Đề tài, chủ đề cũng đa dạng, phong phú nữa. Anh nào sở trường lĩnh vực nào thì sáng tác lĩnh vực ấy. Có cả thơ, văn, nhạc, họa… Sau đây hẳn sẽ có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật mới lắm.
Mấy anh sáng tác văn thơ cười gật gù đồng tình. Nhưng mấy anh sáng tác nhạc lại chép miệng, lắc đầu quầy quậy. Một anh thở dài:
- Không phải thế đâu Tễu ơi! Cánh làm văn, làm thơ thì tham gia thoải mái. Nhưng đội nhạc nhẽo chúng tớ, tham gia thi nhiều gian nan lắm. Không chỉ đơn giản là nộp bản nhạc mà xong. Cuộc thi nào ban tổ chức cũng yêu cầu phải làm bản demo để chấm từ sơ khảo. Mà muốn có bản demo, chúng tớ phải chi vài triệu đồng để thực hiện đấy. Có tự làm được đâu.
![]() |
| (ảnh minh họa) |
May mắn sau sơ khảo được lọt vào chung khảo, có chút tiền thưởng còn đỡ. Hoặc may mắn hơn nữa là được vào bộ giải cũng an ủi phần nào. Còn không...
Nghe các anh nói, Tễu mới hiểu, hèn nào thấy mấy anh sáng tác nhạc ít tham gia các cuộc thi. Đúng là có lý do thực tế này.
Tễu thấy các anh nói có lý. Đúng là ban tổ chức những cuộc thi sáng tác cần nghiên cứu cách làm phù hợp từng loại hình nghệ thuật đặc thù. Cơ chế đặt hàng sáng tác cũng không phải là mới. Nhiều địa phương, đơn vị cũng từng đặt hàng sáng tác khá hiệu quả. Chứ để các tác giả tham gia phải đầu tư kinh phí làm bản nhạc demo như các bạn Tễu tâm sự trên đây, không chỉ lãng phí mà còn ảnh hưởng đến cảm hứng sáng tác của các tác giả nữa.