Thành phố Hải Phòng

Vận động viên bơi lặn Hải Phòng nỗ lực trên đường đua xanh

TIẾN HUY 09/04/2026 15:00

Vận động viên bơi lặn Hải Phòng đang âm thầm dầm mình mỗi ngày dưới các bể bơi, chấp nhận đánh đổi sức khỏe và ngoại hình để nuôi dưỡng đam mê chinh phục đỉnh cao.

boi-lan-hai-phong.jpg
Với các vận động viên bơi lặn chuyên nghiệp, thời gian dầm mình dưới nước thậm chí ngang bằng thời gian ở trên bờ.

Khổ luyện tại "cái nôi" bơi lặn truyền thống

Nằm ở khu vực phía Tây thành phố, bể bơi Yết Kiêu từ lâu trở thành "thánh đường" của những kình ngư xứ Đông. Đây không phải là địa điểm kinh doanh dịch vụ, mà là lò luyện quân dưới nước, nơi chứng kiến sự trưởng thành của nhiều thế hệ vận động viên.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Phạm Đăng Khoa, nhịp sống tại đây bắt đầu từ sáng sớm. HLV Phạm Đăng Khoa cho biết: "Bể Yết Kiêu dài 25 m, phù hợp với nội dung bơi - lặn vô địch quốc gia bể 25 m. So với một số môn thể thao khác, vận động viên bơi - lặn thường bắt đầu sự nghiệp muộn hơn, có thể từ 10 - 12 tuổi mới bước vào tập luyện và vài năm sau nếu có đủ điều kiện sẽ được chọn đi thi đấu các giải trẻ." Ngoại trừ các vận động viên (VĐV) lứa tuổi học sinh chỉ tập luyện nửa ngày, những "kình ngư" chuyên nghiệp tại đây đều phải duy trì cường độ tập luyện lên tới 8 tiếng mỗi ngày dưới nước.

Nhắc đến bơi lặn Hải Phòng, không thể không nhắc tới Phạm Thị Thu. Sinh năm 2002, cô gái này đã có 14 năm liên tục "ngâm mình" trong hóa chất bể bơi. Để sở hữu bộ sưu tập đồ sộ gồm: 5 Huy chương Vàng (HCV) và 2 kỷ lục SEA Games, 3 HCV World Cup và 3 HCV châu Á, Thu đã phải vượt qua hàng nghìn giờ khổ luyện đầy áp lực.

Cùng sát cánh với VĐV Phạm Thị Thu là Lê Thị Thanh Vân, kình ngư có hơn 10 năm kinh nghiệm dưới áp lực của đường đua xanh đã rẽ hướng sang thi đấu môn lặn từ năm 2022. Không chỉ là 8 tiếng mỗi ngày dầm mình dưới bể, người ta vẫn thường thấy hình ảnh Thanh Vân lầm lũi chạy bền một mình quanh khu vực bể bơi để tích lũy thể lực. Chính sự bền bỉ và quyết tâm, đến nay Thanh Vân cũng đã có cho mình bộ sưu tập huy chương khá đồ sộ, từ SEA Games, Đại hội Thể thao toàn quốc cho đến các giải đấu quốc nội khác.

Vận động viên môn bơi - lặn có tuổi nghề ngắn so với một số môn khác. Vì thế thời gian tập luyện của họ luôn gấp gáp, dẫn đến nhiều hệ lụy đối với sức khỏe, vóc dáng. Tuy nhiên, cái giá của vinh quang vô cùng đắt đỏ. Mỗi môn thể thao đều có những khó khăn, vất vả riêng. Với các môn thể thao dưới nước, đặc biệt là bộ môn bơi - lặn, các VĐV nữ phải chấp nhận từ bỏ làn da mịn màng để đổi lấy màu da nâu sạm, sần sùi do phơi nắng, ngâm nước bể có sử dụng hóa chất lọc liên tục.

Trong các nội dung thi đấu, ở môn bơi có những cự ly dài đến 1.500 m, ở môn lặn khí tài phải đeo bình khí tài, lặn có vòi hơi chân vịt nặng 2-3 kg. Tập luyện và thi đấu trong một thời gian dài khiến nhiều vận động viên bị di chứng. Các vận động viên bơi - lặn thường có ngoại hình săn chắc song lại dễ bị chênh lệch tỷ lệ cơ thể, vai bè, đùi trên to, sải tay dài thêm so với trước khi vào tập luyện. Các di chứng ở phần chân thường chai sần, nổi cục do phải đeo chân vịt quạt nước.

Theo VĐV Phạm Thị Thu, hiện nay, các bể bơi - lặn của Hải Phòng không có đội ngũ y tế riêng, vì thế các vận động viên, thậm chí huấn luyện viên phải hỗ trợ vận động viên khởi động, phục hồi, bấm huyệt, do vận động viên bơi - lặn luôn phải đối mặt với các vấn đề về cột sống. Ngoài ra, do thời gian ngâm mình dưới nước liên tục, nhiều vận động viên đối mặt với các nguy cơ về tai, mũi, họng, điển hình là tổn thương màng nhĩ, viêm tai giữa, nấm tai.

Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

kinh-ngu.jpg
Các vận động viên Phạm Thị Thu và Lê Thị Thanh Vân (bục số 1, số 2) là những kình ngư hàng đầu của đường đua xanh Hải Phòng hiện nay.

Hiện tại, đội tuyển bơi lặn Hải Phòng với hơn 60 VĐV đang bước vào giai đoạn tập huấn cao điểm. Dù năm 2025 gặp nhiều khó khăn khi môn lặn - môn thế mạnh của thể thao Hải Phòng không có trong chương trình thi đấu SEA Games 33, nhưng mục tiêu lớn nhất của toàn đội trong năm 2026 đã được xác định rõ ràng. Thời điểm này, các vận động viên đang khẩn trương tập luyện để chuẩn bị bước vào các giải đấu lớn, nhất là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm 2026.

Có những thành tích được đo bằng số lượng và màu sắc huy chương, nhưng cũng có những vinh quang được đánh đổi bằng sự hy sinh thầm lặng từ những năm tháng thanh xuân dầm mình dưới nước. Với các vận động viên bơi - lặn Hải Phòng, mỗi mét đường bơi là một nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình, là minh chứng cho tình yêu vô điều kiện với thể thao đỉnh cao. Hướng về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, họ không chỉ vươn lên phía trước bằng sức mạnh cơ bắp, mà bằng khát vọng cháy bỏng: Mang vinh quang về cho thành phố Cảng, để niềm tự hào được thắp sáng từ chính những giọt mồ hôi pha lẫn vào làn nước của đường đua xanh.

TIẾN HUY
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vận động viên bơi lặn Hải Phòng nỗ lực trên đường đua xanh