Văn học về đề tài công nhân: Cần thực tế để có thêm tác phẩm

Bài và ảnh: Trúc lâm 20/04/2023 17:17

(HPĐT)- Sau các tiểu thuyết “Chuyến hàng mưa”, “Thủy sinh”, “7200 góc luân hồi” của nhà văn Nguyễn Quốc Hùng, các tập thơ “Tình Biển” của nhà thơ Nguyễn Đình Tâm,“Thu sang” của nhà thơ Phạm Công Đoàn, những trang viết dành cho người lao động ngày càng thiếu và yếu. Cần nhiều hơn trải nghiệm thực tế để người viết có những sáng tác mới về người lao động hôm nay - đó là chia sẻ của nhà văn Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hải Phòng.

Nhà văn Nguyễn Đình Tâm chia sẻ những trang viết về người lao động.

Đa dạng hình tượng người lao động

Là một công nhân nhiều năm làm việc ở Cảng Hải Phòng cho đến ngày nghỉ hưu, hình ảnh những con người nhọc nhằn mưu sinh dọc theo cầu cảng, từ người công nhân bốc xếp, nhân viên giao nhận… luôn gần gũi đối Nguyễn Quốc Hùng (hội viên Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng). Để rồi, những nhân vật cứ thể bước vào hiện diện chân thực trong từng trang viết của nhà văn. Có thể kể đến: tập truyện ngắn “Mặt trời dưới lòng sông” (Nhà xuất bản Lao Động - năm 2018); tiểu thuyết “Thủy sinh” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn - năm 2011)… Và tiếp đó là tiểu thuyết “7200 góc luân hồi” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn - năm 2015) đi sâu mô tả nội tâm nhân vật là người công nhân. Tiểu thuyết “7200 góc luân hồi” cho thấy những khó khăn trong công tác Công đoàn cần được khắc phục.

Một gương mặt khác với nhiều sáng tác về hình tượng công nhân là nhà thơ Phạm Công Đoàn. Ông bắt đầu sáng tác khi nghỉ hưu vào năm 2010, nhưng ngay khi cầm bút, nhà thơ Phạm Công Đoàn (hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng) luôn dành những tranh viết đầy cảm xúc để dành tặng người lao động. Người yêu thơ vẫn nhớ đến ông với những câu: “Con đò hứng cả mưa sa/ Xuôi nguồn thuận lái lời ca lắng bồi/ Mặc cho sóng gió thuyền trôi/ Đẩy chèo len lỏi đón người qua sông” (Bài “Anh lái đò trên sông Cấm”).

Không phải đến bây giờ, hình tượng người lao động, công nhân mới được quan tâm khai thác trong các trang văn đất Cảng. Hải Phòng là mảnh đất của cảng biển, của những con người luôn hăng say lao động. Đó cũng chính là nguyên do hình tượng các nhân vật này đi vào các tác phẩm để đời của cố nhà văn Nguyên Hồng. Tiếp nối mạch nguồn sáng tác về người lao động, văn chương đất Cảng hiện có thêm những cái tên như nhà thơ Nguyễn Đình Tâm (hội viên Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng), nhà thơ Tuấn Anh (hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng) với nhiều bài thơ, trang văn gợi những suy tư trăn trở về đời sống người thợ nơi biển cả. Hay như nhà thơ Bùi Quý Thực (hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng) có thời gian dài làm cho Hợp tác xã vận tải thủy Tam Bạc cũng là tiền đề cho ra đời những tập thơ viết về người lao động như “Sóng phù du”, “Âm vang những dấu chân, “Dấu hỏi câm”…

Gần hơn đời sống lao động để có thêm nhiều tác phẩm

Từ những thành công trong sáng tác của người lao động viết về hình tượng công nhân, có thể thấy, để có được những sáng tác sinh động, gần gũi cuộc sống về người lao động, người viết cần được tiếp xúc, tìm hiểu và có thực tế về môi trường gắn với nhân vật của mình. Nhà văn Nguyễn Quốc Hùng tâm tư: “Đề tài người lao động trong văn học Hải Phòng đang ngày càng thiếu và yếu. Đây là đề tài khó bởi yêu cầu người viết phải đi nhiều, trang bị cho mình vốn sống thực tế thì mới có tác phẩm hay. Những cuộc thi văn học đề tài người lao động chính là cơ sở để tổ chức các chuyến đi thực tế, đợt sáng tác chuyên đề thu hút các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên của thành phố tham gia. Điều cần thiết là thành phố và hội chuyên ngành quan tâm tổ chức các đợt sáng tác chuyên đề tạo điều kiện để tác giả tiềm năng có điều kiện tiếp cận nhân vật tại cơ sở tìm tư liệu và cảm hứng.

Nhà thơ Bùi Thị Thu Hằng (hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng) bộc bạch: Mong rằng, trong thời gian tới, có thêm những kết nối giữa Hội nhà văn và các tổ chức Công đoàn để người viết hiểu thêm về người lao động, tiếp tục có nhiều sáng tác về đề tài này”./.

Bài và ảnh: Trúc lâm
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Văn học về đề tài công nhân: Cần thực tế để có thêm tác phẩm