
Ảnh minh họa.
Dòng người hối hả giờ cao điểm buổi chiều đang lưu thông trên đường Bùi Thị Từ Nhiên bỗng “rầm”, người phụ nữ loạng choạng mất lái, cả người và xe đổ xuống đường khi quệt vào đuôi xe một thanh niên đi cùng chiều. Tuy cũng loạng choạng suýt ngã, túi đồ treo ở võng xe văng ra đường, nhưng anh thanh niên vội xuống xe, chạy lại nâng người phụ nữ dậy:
- Chị có sao không?
Chị này ngượng nghịu trước thái độ ân cần của người vừa bị mình đâm từ phía sau:
- Tôi không sao, xây xước nhẹ tý thôi. Tôi xin lỗi… mải suy nghĩ nên…!
Anh thanh niên dựng xe lên cho chị rồi dặn dò:
- Không sao chị ạ. Đường đông, chị đi cẩn thận nhé!
Chứng kiến vụ va quệt giao thông và cách hành xử rất lịch sự của hai người, bác Tồn, bán hàng nước ở gần đó bảo bác Thiện, hàng xóm:
- Giá như vụ va chạm giao thông nào cũng được xử lý êm thấm, văn minh, lịch sự thế này thì tốt biết mấy…
Bác Thiện chép miệng:
- Chả bù cho mấy vụ va chạm giao thông được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội… Ai đời, đàn ông va chạm với cháu bé học sinh lớp 7 mà nhảy xuống xe hành hung tàn bạo, thậm chí cầm vũ khí đập vào đầu khiến cô bé phải nhập viện... Rồi việc một thanh niên khác sau khi va chạm giao thông, chưa biết đúng, sai thế nào đã ra sức chửi bới, đập phá phương tiện của người khác! Khi những clip này được chia sẻ, rất nhiều người lên án hành vi thô bạo, thiếu văn hóa của hai thanh niên nói trên!
- Nói đâu xa, cháu gái tôi đang có thai 6 tháng, hôm trước trên đường đi làm về, bị một thanh niên đi ngược chiều tông phải, ngã xuống đường. Sau khi gây tai nạn, người này mặc kệ nạn nhân rồ ga chạy mất. May cô cháu chỉ bị xây xước ở tay và chân- bác Tồn bức xúc kể.
- Tôi nghĩ, chẳng may có va chạm giao thông, chưa biết ai phải, ai trái, nhưng những tổn thương, thiệt hại về người cần được ưu tiên giúp đỡ, nhất là phụ nữ và trẻ em. Cứ ứng xử văn minh với nhau trước đã, còn hậu quả, thiệt hại đến đâu đã có pháp luật xử lý, phải không bác?
Bác Tồn đồng tình:
- Bác nói phải lắm, nhưng tiếc là nhiều người thiếu ý thức, khi va chạm giao thông xảy ra trên đường vắng hoặc đêm muộn đã bỏ mặc nạn nhân rồi “cao chạy xa bay”. Có trường hợp bản thân không bị thương tích nhưng vì “xót của” khi thấy phương tiện bị hư hỏng cộng với bản tính côn đồ nên quay ra hành hung “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” phía bên kia, dẫn đến “chuyện bé xé to”, nhận hậu quả càng nặng nề hơn…
- Năm hết, Tết đến, càng cuối năm, mật độ phương tiện giao thông sẽ ngày càng gia tăng, bởi thế vấn đề đang được nhắc tới nhiều nhất hiện nay vẫn là giao thông an toàn. Bên cạnh việc chấp hành đúng luật, quan trọng nhất vẫn là cách ứng xử văn minh, biết kiềm chế bản thân khi tham gia giao thông kể cả khi chẳng may xảy ra va chạm, như xử sự của hai anh chị nọ vậy./.
Dương Thanh