(HPĐT)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2022), Báo Hải Phòng cuối tuần gửi đến bạn đọc chùm thơ viết về người lính - những người dành cả thanh xuân, cuộc sống của mình vì bình yên Tổ quốc. Mỗi vần thơ tựa khúc ca tri ân những người luôn vì đất nước, quê hương.

HPCT
Trước ngọn núi anh hùng
(Tặng những chiến sĩ Núi Voi – An Lão anh dũng chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước)
Kim Chuông
Núi Voi dài như cánh cung
ai kéo căng trên đất
Làng bốn phía giống quân cờ sắp đặt.
Sông Lạch Tray
bày thế trận, hình hài.
Những hang Trống, Hang Chiêng
Động Họng Voi, Lão Vọng…
Khói sương bay mềm như điệu hát chèo
Bao sự tích đã hóa thành truyền thuyết
Còn bên trời thơ mộng mảnh trăng treo
Núi Voi đó, đã hàng nghìn trận đánh
Thật khó tin ở giữa động hang này
Bóng người lính cao hơn dáng núi
Còn trường tồn trong tia nắng, chùm mây
Dường như còn hương bồ kết đâu đây
Khi em gái gội đầu sau trận thắng
Còn một nét buồng trăng đêm em tắm
Khẩu pháo vươn đợi giặc đứng mom đèo
Những cảm tử quân và một trung đội gái
Họ hóa núi! Núi trong tim đập mãi
Núi hóa thành Tổ quốc
Với tình yêu
Núi Voi hôm này
hùng dũng, đẹp bao nhiêu.
Núi nằm đó như hạt mầm của đất
Núi Voi anh hùng.
Núi Voi bất khuất.
Núi Voi như bao núi khác…
Quê mình !
Người lính đi qua ba cuộc chiến tranh
Nguyễn Thị Thúy Loan
1.
Thanh Lương đồng trũng ruộng chua
Con trâu đi trước cái bừa theo sau
Quê nghèo mưa nắng dãi dầu
Giêng hai gió bấc nát nhàu bờ tre.
Hè về nấc nghẹn tiếng ve
Bờ ao con cuốc gọi hè rạc trưa
Cháo rau ruột héo như dưa
Giặc về càn quét làng thưa bóng chiều.
Anh vừa trai độ đang yêu
Tuổi mười bảy đẹp như diều đang lên
Chí trai dép lốp lên đường
Điện Biên khói lửa dặm trường chông gai.
Sẻ non khoét núi dặm dài
Mồ hôi, máu đổ hai vai gánh gồng
Bao nhiêu đồng đội máu hồng
Him Lam ngã xuống cho bông thóc vàng.
Hoa ban nở trắng đại ngàn
Pháp thua thất trận tiếng vang muôn đời
Việt Nam Cờ đỏ tung trời
Điện Biên lừng lẫy sáng ngời sử thi.
2.
Anh về thăm mẹ lại đi
Trường Sơn khói lửa khắc ghi muôn đời
Chiến tranh bom Mỹ mù trời
Bao nhiêu đồng đội nằm nơi rừng già.
Việt Nam toàn thắng cờ hoa
Sài Gòn giải phóng nước nhà bình yên
Gia đình sum họp đoàn viên
Quê hương thắng Mỹ mẹ hiền mừng vui.
3.
Anh về mùa lúa sinh sôi
Chiến tranh hai cuộc chưa vơi quân thù
Lại rừng Nước bạn mù u
Đánh quân Pol Pot mùa thu lẫy lừng.
Tây Nam biên giới trập trùng
Bom đạn khói lửa mịt mùng trời Cam (*)
Thương bao đồng đội mãi nằm
Rừng thiêng nước độc trăm năm đất người.
Huân chương đỏ ngực anh ngồi
Ba cuộc kháng chiến ngẫm đời gian nan
Tự hào người lính dọc ngang
Chiều nay mũ áo về làng thăm quê.
--------------
(*) Campuchia
Dặm đường vàng
Phạm Vân Anh
Tôi đã gặp những tân binh rất trẻ
Mười chín đôi mươi da óng mật đất trời
Gò lưng đẩy xe thồ giao lương thực
Tỏa lành nụ cười như hoa phong ba.
Tôi đã thấy những sớm mai trên chốt
Nắng lên cao, da lại thêm giòn
Đôi tay lính ôm súng vào phiên gác
Tăm tắp thẳng hàng, ôi dễ thương.
Bệnh viện dã chiến xiết bao vất vả
Quân vụ thi hành đâu có kể ngày đêm
Chai nước tặng người bệnh trưa rát bỏng
Có mồ hôi lính trẻ ngọt ngào thêm.
Về thành phố, áo lính xanh rạng rỡ
Tuổi quân trôi trên dặm đường vàng
Yêu thương quá những nụ cười tươi tắn
Tỏa nắng vàng trên hè phố thênh thang.