Vang mãi những làn điệu dân ca

Bài và ảnh: Xuân Hạ 18/01/2022 21:48

(HPĐT)- Đã thành thông lệ, vào thứ năm hằng tuần, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Hát dân ca lại tụ hội tại Trung tâm Văn hóa phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền) để tập các làn điệu dân ca, sẵn sàng cho các chương trình biểu diễn sắp tới. Đó là những ca khúc dân ca quan họ Bắc Ninh “Buôn bấc buôn dầu”, “Nợ duyên”, “Bèo dạt mây trôi”, hát văn “Hải Phòng mời bạn bốn phương” cùng các những tác phẩm mang âm hưởng dân ca, trữ tình như “Đất nước lời ru”, “Một khúc dân ca, một câu quan họ”… rất dễ đi vào lòng người. Hòa quyện cùng với tiếng sáo dìu dặt, tha thiết, tiếng đàn bầu nền nã, thánh thót, sâu lắng, ca từ ngọt ngào của các làn điệu dân ca tạo nên không gian âm nhạc làm mê đắm lòng người.

CLB Hát dân ca biểu diễn 1 tiết mục quan họ Bắc Ninh trong chương trình nghệ thuật cuối tuần tại Nhà Kèn (ảnh chụp trước năm 2021).

28 thành viên CLB, có người mới hơn 40 tuổi, cũng có người bước sang tuổi “thất thập”, nhưng giữa họ dường như không có khoảng cách về tuổi tác, bởi tình yêu với những làn điệu dân ca truyền thống của dân tộc là sợi dây gắn kết họ lại, tạo nên sự đồng điệu về tâm hồn. Các anh, chị, ông, bà, ai cũng say sưa, đắm chìm trong các làn điệu dân ca ngọt ngào, khuôn mặt ai cũng sáng bừng cảm xúc. Họ hát cho nhau nghe, hướng dẫn nhau cách nhấn nhá, nhả âm, nhả chữ, từng động tác múa, đi đứng trên sân khấu…

Anh Trần Quang Hiếu, Chủ nhiệm CLB Hát dân ca Hải Phòng chia sẻ: Thành lập từ năm 2016, ban đầu CLB chỉ có 15 thành viên là những cán bộ, công nhân viên chức nghỉ hưu, có cùng chung niềm đam mê, yêu thích dân ca như quan họ Bắc Ninh, quan họ 3 miền Bắc- Trung- Nam, hát chèo, hát văn… Những ngày đầu ấy, CLB còn nhiều khó khăn, số lượng hội viên cao tuổi chiếm đến 60%, sức khỏe, chuyên môn của thành viên không đồng đều, điều kiện kinh tế còn hạn chế. Thêm vào đó, nơi ở của các hội viên tản mát, nhiều người ở xa khu vực trung tâm thành phố nên việc luyện tập gặp khó khăn vì không tham gia đầy đủ các buổi tập. Ngoài ra, kinh phí hoạt động của CLB có hạn, trong khi đạo cụ, trang phục biểu diễn phục vụ các chương trình nghệ thuật đều phải đi thuê, rất tốn kém. Các thành viên vì yêu dân ca đều rất vui vẻ, tự nguyện tự lo kinh phí để thuê trang phục biểu diễn.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ công tác chính trị của Trung tâm Văn hóa thành phố vào các dịp lễ, Tết như các chương trình đón chào năm mới, Ngày Quốc khánh 2-9 hằng năm, giao lưu các CLB… ngày càng có yêu cầu cao về chất lượng. Vì vậy, các anh chị em trong CLB cũng có nhiều trăn trở. Nhưng bằng tình yêu đối với những làn điệu dân ca mượt mà truyền thống, các thành viên cố gắng khắc phục, sắp xếp công việc gia đình để cùng nhau tập luyện. Để đạt hiệu quả cao, CLB phân chia từng nhóm cụ thể, bao gồm: Nhóm hát tốp ca; nhóm đơn ca, song ca, hát chèo, hát văn; nhóm múa. Trung bình mỗi tháng, CLB hoàn thiện được 1 tác phẩm hát múa tập thể, tốp ca, đơn ca, song ca, hát chèo, quan họ, hát văn và các tiết mục đàn bầu, tấu sáo chủ đề về ca ngợi quê hương, đất nước, trong đó có nhiều tác phẩm mang âm hưởng dân ca, trữ tình, ca ngợi biển đảo và con người Hải Phòng như: “Hát về nơi đảo xa”, “Hải Phòng yêu thương”, hát văn “Hải Phòng mời bạn bốn phương”…

Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Đỗ Thị Khánh Hương cho biết: Mỗi năm, CLB biểu diễn 2 chương trình nghệ thuật phục vụ yêu cầu của Trung tâm Văn hóa chỉ đạo, hơn 20 lượt biểu diễn xung kích không chỉ ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố, như: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Thủy Nguyên… mà còn ở các tỉnh bạn như Bắc Ninh, Hạ Long (Quảng Ninh). Đáng lưu ý, CLB còn biểu diễn nhiều chương trình chất lượng tốt tại Nhà Kèn trong vườn hoa Nguyễn Du (quận Hồng Bàng) để phục vụ nhân dân thành phố theo Đề án “Khôi phục tổ chức hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật tại Nhà Kèn trong vườn hoa Nguyễn Du” được UBND thành phố phê duyệt từ năm 2017.

Sau 6 năm hoạt động, CLB phát triển được 28 thành viên, có sự trưởng thành lớn trong hoạt động chuyên môn. CLB trở thành sân chơi lành mạnh dành cho những người yêu dân ca với tinh thần đoàn kết, yêu thương. Chị Liêu Thị Quỳnh Loan, một thành viên của CLB Hát Dân ca tâm sự: “Tham gia từ năm đầu CLB được thành lập, được hát những giai điệu mượt mà, những ca từ mang tình cảm lắng sâu, tôi có thêm sự thăng hoa về cảm xúc, thêm yêu con người và cuộc sống. Các thành viên trong CLB ai cũng cảm thấy vui, khỏe và trẻ trung hơn. Tôi mong muốn những lời ca, tiếng hát, tình yêu với các làn điệu dân ca truyền thống dân tộc của các thành viên trong CLB sẽ lan tỏa đến nhiều người dân thành phố.”

Theo Chủ nhiệm CLB Hát dân ca Trần Quang Hiếu, sau nhiều năm hoạt động, bên cạnh sự quan tâm, động viên của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Trung tâm Văn hóa thành phố, CLB Hát dân ca còn đón nhận thêm nhiều sự ủng hộ, yêu mến của công chúng. Đây là động lực, tiếp thêm sức mạnh để các thành viên CLB ngày càng hăng say luyện tập hơn. CLB mong muốn tiếp tục được mang hết khả năng, tâm huyết, đam mê của mỗi thành viên để xây dựng được nhiều chương trình biểu diễn chất lượng cao. “Như những hạt muối mặn, những lát gừng cay, CLB Hát dân ca mong được góp phần giữ gìn và phát huy kho tàng dân ca quý báu của dân tộc nói riêng và những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc nói chung”./.

Bài và ảnh: Xuân Hạ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vang mãi những làn điệu dân ca