(HPĐT)- Dẫn dụ người xem bằng sự bắt mắt thị giác, để rồi níu chân người xem bằng những biến ảo tầng tầng lớp lớp của hình, Nguyễn Thế Hùng thản nhiên đi qua những tháng năm bồng bột của tuổi trẻ và trưởng thành như một nghệ sĩ đương đại tạo được bản sắc cá nhân trong lứa 8X, 9X, tức những người sinh trong thập niên 80, 90 thế kỷ 20.

Tác phẩm “Hoa đốm trên không” của họa sĩ Nguyễn Thế Hùng.
Họa sĩ Nguyễn Thế Hùng mà bạn bè, đồng nghiệp thường gọi với tên Hùng “mán”, cũng được coi là vào đời sớm, thành danh sớm. Khi bạn bè cùng lớp, cùng lứa còn loay hoay mải mốt với những bông phèng nghịch ngợm của tuổi trẻ, Hùng đã có tranh được chọn tham gia các triển lãm, đã đi theo nhiều đàn anh trong giới trong nghề để học hỏi. Dẫu có chơi hay nghịch ở ngoài đời, riêng trong hội họa, ngay từ những bước đi đầu, Nguyễn Thế Hùng đã chỉn chu, kỹ lưỡng, luôn xác định rõ lựa chọn chủ định của mình và dốc sức theo đuổi chọn lựa đó. Hùng mày mò, thử nghiệm với các chất liệu, từ mực nho mài, giấy dó, màu nước..., rồi đến một ngày, anh dừng lại ở sơn mài trên toan với ý đồ trước hết: cho nhẹ, dễ di chuyển, và hơn nữa, phóng khoáng hơn, tự do hơn giúp Hùng thoải mái bày biện nội tâm mình lên từng lớp vải...
Thời gian qua, cả trong mùa dịch COVID-19, Nguyễn Thế Hùng liên tục tổ chức các triển lãm cá nhân. Cũng gọi là có đích đến để làm việc, và có thành quả khoe với cuộc đời. Tranh Hùng đủ đẹp để đáp ứng nhu cầu của thị trường và cũng đủ sâu, đủ lay động để làm vừa lòng những người vị nghệ thuật thuần túy. Anh chịu khó dụng màu, trau chuốt về hình, lại luôn xóa đi làm lại, dày công để cho ra một bức tranh, một tác phẩm mà trước hết là thỏa mãn nội tâm mình, chiều chuộng nội tâm mình. Một trong những tác phẩm mới nhất, hoàn thành năm 2023 là “Hoa đốm trên không” (sơn mài trên toan – 100x168 cm), tích hợp được đầy đủ năng lực của Nguyễn Thế Hùng cả về màu, về hình lẫn bố cục... Hoa lá đang lao xao, thầm thì; vạn vật luôn có linh hồn, hoặc họa sĩ đã thổi linh hồn vào sự vật để chúng tương tác trở lại với con người, với cuộc đời.
Có kiến thức, có tư duy, có tâm hồn đẹp, nội tâm đẹp, không khó để các nghệ sĩ trẻ, hoặc vẫn được coi là trẻ có được chỗ đứng của mình trong đời sống nghệ thuật vốn bộn bề những nỗi niềm, sự phức tạp... Nguyễn Thế Hùng tuổi ngoài 40, đã có một gia tài nghệ thuật đáng nể. Gia tài ấy không hẳn nằm ở số triển lãm đã qua, số tranh đã bán..., mà chính ở cách Nguyễn Thế Hùng tạo được thế giới vàng son lộng lẫy của riêng anh, cho chính anh, trên mỗi tác phẩm mà anh luôn đặt nội tâm mình vào trong đó.../.
Ngô Hương Sen