Vẻ đẹp chợ quê qua góc ảnh mới lạ

05/08/2017 10:33

Tiến Thành

Tác phẩm “Đi chợ”.

Ảnh: Vũ Dũng

Biết và quen nhà báo, NSNA Vũ Dũng cũng khá lâu, vài lần cùng đi sáng tác, tôi nhận ra anh ít dịch chuyển đối tượng mà chủ yếu tự dịch chuyển mình. Anh cố gắng tìm góc đẹp nhất để luôn giữ được khoảnh khắc tự nhiên trên khuôn mặt nhân vật. Nói về tác phẩm “Đi chợ”, anh tâm sự: “Mình phải trèo lên cây cao, ngồi trên đó từ sớm. Ảnh được chụp tại phiên chợ quê, huyện Thủy Nguyên – Hải Phòng vào buổi sáng sớm mùa hè năm 2005”. Trong không gian buổi sớm, ánh nắng vàng như mật và được tác giả can thiệp độ tương phản cao, cả về màu sắc khi xử lý tác phẩm, khiến người xem thoạt nhìn ngỡ như bức tranh sơn mài của họa sĩ có tài.

Chợ quê là nơi tụ họp bán mua, trao đổi hàng hóa phục vụ đời sống cộng đồng ở mỗi vùng miền. Ngắm tác phẩm “Đi chợ” của Vũ Dũng, người xem cảm nhận được hơi thở cuộc sống về phiên chợ quê sầm uất, vùng châu thổ sông Hồng. Những chiếc nón lá, chiếc đòn gánh cong mềm mại là nét đặc trưng, gắn liền với người phụ nữ thôn quê Việt Nam. Tất cả nổi lên giữa biển người đang chen nhau gồng gánh hàng nông sản. Hình ảnh về phiên chợ quê đông đúc toàn phụ nữ. Đó phải chăng là người em, người chị, người mẹ trong mỗi chúng ta…Vũ Dũng thật tinh tế khi nhìn thấy khoảnh khắc đó, để rồi ghi lại, và chính bằng tác phẩm ảnh của mình gieo vào lòng người xem những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Có thể nói, góc nhìn từ trên xuống này là lợi thế để tác giả nhìn cuộc sống rõ hơn. Qua kênh ảnh, Vũ Dũng giúp người xem thấy được toàn cảnh nhất về góc phiên chợ quê tấp nập. Tác giả không dùng thủ pháp so sánh bố cục quen thuộc như thưa và dày. Nhân vật trong ảnh đan dày đến mức hầu như không có khoảng trống. Người người ken nhau. Có điều, nhiều vậy mà không hề dư thừa, mọi chi tiết đều hữu dụng, tinh luyện để kết thành tác phẩm ảnh hoàn thiện.

Trong nhiếp ảnh hay bất cứ loại hình nghệ thuật nào, cảnh sinh hoạt chợ quê vào buổi sớm mai trên mọi vùng miền thôn quê Việt Nam luôn có sức “gợi” mạnh mẽ tới công chúng. Ở đó, mỗi người được tìm lại ký ức một thời, tuổi thơ theo mẹ đi phiên chợ quê. Vì thế, phiên chợ quê, nét đặc thù của người dân nông thôn Việt Nam là chất liệu trong nhiều bài thơ, bản nhạc… Còn với góc nhìn ảnh nghệ thuật, nhà báo, NSNA Vũ Dũng sử dụng ống kính máy ảnh như cây cọ để vẽ nên bức tranh đẹp, một khung cảnh chợ quê, mang đậm nét văn hóa Việt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vẻ đẹp chợ quê qua góc ảnh mới lạ