(HPĐT)- Dù trải qua bao thăng trầm lịch sử, phụ nữ Việt Nam vẫn luôn giữ nét đẹp hiện đại kết hợp những đức tính truyền thống tạo nên dáng vẻ và tính cách với bản chất thuần Việt của phụ nữ ngày nay. Vì vậy, phụ nữ là nguồn cảm hứng sáng tác văn học nghệ thuật của nhiều văn nghệ sĩ, trong đó có các văn nghệ sĩ thành phố Cảng…

Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ
Sáng 10-10, trong căn phòng nhỏ Hội Mỹ thuật thành phố, các họa sĩ tất bật chuẩn bị phòng vẽ, cùng nhau sáng tạo tác phẩm về đề tài “thiếu nữ và hoa”. Sau một ngày miệt mài, hơn 5 tác phẩm cơ bản hoàn thành. Cầm trong tay bức tranh còn thơm mùi sơn mới, nữ họa sĩ Thu Hường bộc bạch, “bộ sưu tập” tranh về phụ nữ của chị có thêm tác phẩm mới và chị thích gam màu xanh của hoa, của trang phục cô gái trong bức tranh này tôn lên vẻ dịu dàng, thuần khiết của thiếu nữ Việt Nam. Còn nữ họa sĩ Thùy Nga cũng vừa hoàn thành bức tĩnh vật hoa ly. Chị Nga bày tỏ, là "người xây tổ ấm" trong gia đình nên cũng như nhiều nữ họa sĩ khác, chị yêu thích các bức tĩnh vật hoa và thiếu nữ. Năm nay, dù không tổ chức được triển lãm nhóm các họa sĩ nữ nhưng chị tích cực vẽ và tham gia các triển lãm thường niên. Mới đây, bức vẽ "Hoa chuối rừng" được chị gửi tham gia đấu giá để dành kinh phí ủng hộ đồng bào vùng lũ; đồng thời bức tranh về đảo Cái Chiên (tỉnh Quảng Ninh) cũng được để cử tham gia giải do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức... Họa sĩ Nguyễn Viết Thắng, Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng cho hay, từ những bậc tiền bối của Mỹ thuật Đông Dương đến những danh họa như: Lê Phổ, Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn, Mai Trung Thứ… vô cùng điêu luyện và nổi danh với những tác phẩm về thiếu nữ cùng với hoa. Tiếp nối các bậc tiền bối đó, tranh sơn dầu “Thiếu nữ bên hoa huệ” của họa sĩ tài hoa Tô Ngọc Vân có thể xem như “mẫu mực” của làng hội họa Việt Nam. Cùng giới mỹ thuật cả nước, các họa sĩ Hải Phòng đều ít nhiều vẽ thiếu nữ và bản thân anh cũng không ngoại lệ. Và mỗi họa sĩ có cách thể hiện riêng. Có họa sĩ làm say lòng người xem bởi dáng vẻ thướt tha thanh thoát của người đẹp, họa sĩ khác lại thành công ở đôi mắt… Tất cả đều là sự trân trọng vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.
Cũng trong dịp này, Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng phát động sáng tác dự thi Liên hoan Ảnh các Câu lạc bộ Hải Phòng lần thứ 12, năm 2024 về đề tài “Nét đẹp phụ nữ Hải Phòng”. Tác phẩm dự thi chụp phụ nữ Hải Phòng trong đời sống hằng ngày và mọi hoạt động khác, khuyến khích các nhân vật có thông tin cụ thể, các nhân vật là những tấm gương sáng trong lao động, học tập… “Mong rằng với sự mở rộng thí sinh đến toàn thể người dân thành phố, cuộc thi ảnh sẽ có thêm nhiều tác phẩm với những ý tưởng sáng tạo, góc nhìn mới về vẻ đẹp người phụ nữ Hải Phòng”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lưu Quang Phổ, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng thông tin. Ở lĩnh vực âm nhạc, sáng tác về phụ nữ nhằm ngợi ca những phẩm chất hiện đại, đầy bản lĩnh ở các lĩnh vực của cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng, xã hội, đất nước; tư duy năng động, nhạy bén với cái mới nhưng vẫn giữ được nét truyền thống, vẫn làm tròn vai, làm tốt thiên chức của người mẹ. Mới đây nhất, thể hiện thành công vẻ đẹp phụ nữ bằng âm nhạc, bài hát “Con gái Hải Phòng” của NSƯT Đức Hoài giành nhì Cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Hải Phòng và được công chúng đón nhận ngay từ lần đầu ra mắt…
Nguồn cảm hứng bất tận
Phụ nữ là đề tài muôn thuở của thơ ca, hội họa và nhiều loại hình nghệ thuật khác. Vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ được thể hiện qua dung mạo bên ngoài mà tâm hồn họ thật sự là một tác phẩm nghệ thuật kiệt tác nhất, xuất sắc nhất. Nhà văn Victor Hugo từng nhận xét: “Bên cạnh ánh sáng lung linh của các vì sao còn có ánh sáng êm dịu và huyền bí của tâm hồn người phụ nữ”. Từ thời mở nước, hình ảnh các vị vua Bà Trưng, Bà Triệu, nữ tướng Lê Chân đã đi vào sử sách, sống mãi với thời gian. Đến ngày hôm nay, không ai có thể phủ nhận được vai trò to lớn của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực. Đảng, Bác Hồ đã phong tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ kháng chiến và “Trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng” trong thời kỳ đổi mới đất nước. Đó không chỉ là sự khích lệ, động viên, mà còn là sự thừa nhận và đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam, họ mãi mãi là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận cho sáng tác của các văn nghệ sĩ. Người phụ nữ Việt Nam hiện ra với vẻ đẹp giản dị của cuộc sống, với lo toan đời thường. Hẳn trong mỗi chúng ta, không ai quên được hình ảnh người mẹ với “Nét cười đen nhánh sau tay áo/ Trong ánh trưa hè trước giậu thưa” trong thơ Lưu Trọng Lư, nhớ tới dáng mẹ lồng lộng giữa đất trời “Ngẩng đầu mái tóc mẹ rung/ Gió lay như sóng biển tung trắng bờ” trong thơ Tố Hữu, càng không thể quên được nét đằm thắm, dịu dàng của người mẹ trong thơ Nguyễn Duy: “Mẹ ru cái lẽ ở đời/ Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn/ Bà ru mẹ... mẹ ru con/ Liệu mai sau các con còn nhớ chăng?”. Có ai đó nói rằng: “Người phụ nữ là một nửa thế giới”. Và quả thật, họ đã đi vào những trang viết chảy suốt trong văn học nghệ thuật từ trước đến nay, để rồi không chỉ làm nên một nửa, mà là trọn vẹn tấm hình trong sâu thẳm tâm hồn thế hệ người đọc hôm nay và cả mai sau.
Cùng với đẩy mạnh sáng tác tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng và các Hội chuyên ngành cũng luôn dành sự quan tâm đến các nữ văn nghệ sĩ, nhất là trong tháng 10 - tháng có ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam. “Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc nói chung và nền văn học nghệ thuật nước nhà, thành phố Hải Phòng nói riêng, người phụ nữ luôn có những đóng góp đáng tự hào. Vượt qua khó khăn đời thường, bếp núc, xây dựng tổ ấm gia đình, các nữ văn nghệ sĩ thành phố Cảng luôn vững tay bút sáng tác ra nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng, nội dung, nghệ thuật, đóng góp xứng đáng cho văn học nghệ thuật của thành phố và đất nước...”, NSƯT Lê Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng khẳng định.
Bài và ảnh: LAM ANH