Về Kỳ Sơn mùa mít chín

Minh Tú 07/06/2021 15:12

(HPĐT)- Thời điểm này, về xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, du khách cảm nhận mùi thơm lừng từ mít chín khi các gia đình bước vào vụ thu hoạch chính trong năm. Cái nắng gay gắt cùng sự khô cằn của vùng núi cho ra đời những trái mít thơm ngon, múi to đều, màu vàng óng, ăn giòn ngọt mà ít nơi nào có được.

Phần lớn các gia đình trên địa bàn xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên đều trồng giống mít ta. Hộ ít thì trồng vài cây, hộ nhiều trồng khoảng 1 mẫu.

Gia đình ông Bùi Văn Các, ở thôn 8 trồng 2 sào với khoảng 50 gốc mít. 

Mít chín rộ từ cuối tháng 4, đầu tháng 5 dương lịch.

Gia đình ông Các trước đây trồng nhiều loại cây ăn quả nhưng hiệu quả kinh tế không cao nên ông chuyển sang trồng mít.

Cây nào cây đấy đều sai quả, cây nhiều nhất có 30 quả.

Hiện nay, giá bán tại vườn từ 12.000 đồng đến 15.000 đồng/1 kg mít.

Thương lái đến tận vườn thu mua mít.

Mỗi cây mít có thể thu được trung bình từ 2 - 3 triệu đồng/vụ.

Gia đình bà Nguyễn Thị Liên, ở thôn 7 thu hoạch được nửa vườn mít.

Niềm vui của người dân Kỳ Sơn khi được mùa mít.

“Trồng mít ít sâu bệnh, không phải chăm sóc cầu kỳ. Sau mỗi vụ thu hoạch, mít được chặt cành để cây ra cành mới, nhờ vậy vụ sau cây sẽ đậu quả nhiều hơn” - bà Nguyễn Thị Vót cho biết.

Nhờ thổ nhưỡng và chăm sóc tốt, người dân nơi đây có thu nhập cao từ cây mít.

Mít ở đây có múi thơm ngon, to đều, màu vàng óng, giòn ngọt.

Minh Tú
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về Kỳ Sơn mùa mít chín