Về miền đất “Giang sơn nhập họa, bút sinh hương”

Phương Lan (Hà Nội) - Ảnh: Duy Thính 12/05/2021 11:10

(HPĐT)- Đã nhiều lần tôi về Hải Phòng, nhưng phần lớn là để làm công việc chuyên môn của mình. Dù có bận rộn, mải miết với những cuộc họp hành, hội nghị, những buổi làm việc căng thẳng đến đâu, tôi vẫn cố dành chút thời gian để lang thang những góc phố nhỏ bé, cũ kỹ, như còn vương hơi hướng từng trang sách của Nguyên Hồng. Và còn để thưởng thức những món ăn thành danh của đất Cảng, gắn với tên Hải Phòng như một chỉ dẫn địa lý vậy. Đó là bánh mỳ cay trên phố Lê Lợi (quận Ngô Quyền), bánh đa cua ở góc phố Hồ Xuân Hương (quận Hồng Bàng), hay món chè dừa dầm trên phố Lạch Tray (quận Ngô Quyền). Và cũng còn vì tôi muốn đi tìm lại loài hoa có mùi hương mê đắm lạ kỳ đối với tôi mà chỉ riêng Hải Phòng mới có: hoa Móng tay. Mỗi lần tới thành phố này, Hải Phòng luôn để lại trong tôi thật nhiều xúc cảm khác nhau.

Khu di tích lịch sử quốc gia Bạch Đằng Giang.

Bẵng đi vài năm…., sáng một ngày giữa tháng 4-2021, chúng tôi lại về với Hải Phòng mến yêu trong niềm xúc động, hân hoan trước một thành phố đang đổi mới mạnh mẽ, một thành phố cường tráng đầy sức sống đang vươn lên hòa nhập cùng thế giới. Chúng tôi đi qua cầu Đình Vũ-Cát Hải, là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam hiên ngang vươn qua biển, nối liền thị trấn Cát Hải với trung tâm thành phố. Nét vẽ kiêu hãnh đầu tiên của thành phố Hải Phòng trong thời kỳ đổi mới. Rồi chúng tôi tới nhà máy VinFast ở thị trấn Cát Hải- Nhà máy sản xuất ô tô thương hiệu Việt đầu tiên. Cái tên thật ý nghĩa, đó là: F- Phong cách Việt Nam; A- An toàn; S- Sáng tạo; T- Tiên phong. Với biểu tượng hai sải cánh vươn rộng như muốn bay lên bầu trời, VinFast như là sự biểu hiện mãnh liệt tinh thần Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Buổi chiều, chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo thành phố đưa đi tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia Bạch Đằng Giang (huyện Thủy Nguyên), được xây dựng thật quy mô và hoành tráng. Giữa khu di tích là tượng Hoàng đế Lê Đại Hành, Đức Vương Ngô Quyền và Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Những nơi thờ phụng các bậc tiền liệt được tôn tạo thật khang trang, đẹp đẽ, trang nghiêm trong vườn cây xanh tốt. Thật ấm áp và hạnh phúc khi được tham gia trồng cây hoa cổ thụ lưu niệm trong khuôn viên khu di tích, những bông hoa đại nhỏ xinh này rồi sẽ ngày ngày tỏa hương thơm dịu dàng dưới chân ngọn lửa vĩnh cửu Bạch Đằng Giang. Đoàn chúng tôi thực sự ấn tượng về quần thể tượng, phù điêu mô tả lại trận chiến Bạch Đằng, làm sống lại cảnh quân, dân nước Việt chuyển gỗ đóng cọc xuống sông, tạo nên một thiên la địa võng giấu kín dưới làn nước lặng lờ để đánh tan quân xâm lược phương Bắc. Một dân tộc bé nhỏ để đương đầu được với những kẻ xâm lược to lớn, sáng tạo ra hàng trăm nghìn cách đánh độc đáo bất ngờ, khiến kẻ địch khó có thể đo lường sức mạnh quân sự Việt Nam. Truyền thống đó vẫn tiếp tục tỏa sáng suốt chiều dài lịch sử các cuộc chiến tranh nhân dân thần thánh của dân tộc. Cổng thông tin điện tử về quân sự của Mỹ “We are the Mighty” đánh giá Việt Nam đứng đầu trong danh sách 5 quốc gia không thể bị chinh phục bởi bất cứ đạo quân xâm lược nào. Điều này, phải chăng bắt nguồn chính từ sức sáng tạo vô biên của trí tuệ nhân dân như thế này.

Trên mảnh đất này, 500 năm trước đây, cây đại thụ văn hóa dân tộc tỏa bóng suốt thế kỷ 16– nhà thơ, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã viết:

“Biển Đông vạn dặm dang tay giữ

Nước Việt muôn năm giữ trị bình”.

Câu thơ ấy vẫn đang âm vang trong lòng mỗi người dân Việt Nam và là lời nhắn nhủ cháy bỏng với những người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền đất liền, biển đảo của Tổ quốc, quyết đẩy lùi mọi tham vọng của kẻ muốn xâm chiếm.

Tới Vĩnh Bảo, chúng tôi lại bắt gặp một vùng quê “Giang sơn nhập họa”, một miền đất cổ trước là đảo nhỏ, nơi sinh ra danh nhân nổi tiếng Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, có “thánh thuốc nam” Đào Công Chính, có bộ sách “Bảo sinh diên thọ toàn yếu” – sách Y Lý sớm nhất của Việt Nam (thế kỷ 17). Đây cũng là nơi đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều nhà dân hiến đất để xây dựng đường làng, ngõ xóm rộng rãi sạch đẹp. Đường liên thôn mặt đường 7 m, trục đường thôn mặt đường 5,5 m, đường ngõ xóm mặt đường 3,5 m và lề các trục đường này đều có chiều rộng 1,5 m mỗi bên. Diện mạo nông thôn được thay đổi toàn diện.

Một nhà máy VinFast hoàn toàn tự động hóa; một xã Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo) với nông thôn mới kiểu mẫu khang trang trên đà tiếp cận tiêu chí đô thị, “vườn rau sạch” Vineco với những luống dưa chuột baby được tưới nước từ dòng sông Chanh Dương theo lập trình của máy tính. Người nông dân không còn chân lấm tay bùn, hai sương một nắng, “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, mà đeo găng, đi ủng làm việc trong nhà kính, mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu.

Phát huy sức mạnh của cội nguồn cùng với sức mạnh của lòng dân, thuận theo những gì thực sự lo cho dân, làm vì dân, dân được thụ hưởng, Hải Phòng nhất định sẽ cất cánh mạnh mẽ, thực hiện được khát vọng trở thành trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế,  thành phố công nghiệp hiện đại– văn minh– bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á trong một ngày không xa.

Hải Phòng, thành phố của ngọn lửa Bạch Đằng Giang vĩnh cửu, thành phố của mãnh liệt tinh thần Việt, của hoa phượng đỏ mỗi tháng Năm về sẽ càng rực rỡ, tỏa sáng đúng như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày nào đã viết: “Giang sơn nhập họa, bút sinh hương”. (dịch nghĩa: Non sông đưa vào tranh vẽ, ngòi bút sinh hương).

Và trong tôi cứ vang lên mãi giai điệu lời ca: “Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu….” suốt dọc đường về Thủ đô.

Hải Phòng ơi! Hẹn gặp nhé, Hải Phòng./.

Phương Lan (Hà Nội) - Ảnh: Duy Thính
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về miền đất “Giang sơn nhập họa, bút sinh hương”