(HPĐT)- Sinh năm 1947, đã bước qua cái tuổi xưa nay hiếm, nữ họa sĩ Mai San vẫn khỏe khoắn, sung sức, dồi dào năng lượng. Bà vẫn vẽ hằng ngày, vẫn cùng chồng - họa sĩ Nguyễn Bằng Lâm chăm chút gia đình riêng và tham gia các hoạt động mỹ thuật, các sự kiện văn nghệ để đẩy lùi những nhiêu khê ám ảnh tuổi tác...

Tác phẩm “Cát Bà” của nữ họa sĩ Mai San.
Cữ tháng hai, vừa ra xuân mới, 2 nữ họa sĩ Mai San và Kim Thái rủ nhau tổ chức triển lãm tại 16 phố Ngô Quyền - Hà Nội. Chẳng phải đến triển lãm này Mai San mới lộ sáng, mà bà có cả quá trình đeo đuổi mỹ thuật lâu năm. Từ Lào Cai về Hà Nội học tại Trường Mỹ thuật Yết Kiêu, năm 1973 tốt nghiệp, Mai San về Bộ Văn hóa, nhiều năm làm việc ngay tại Nhà triển lãm của Bộ, ở chính 16 phố Ngô Quyền, chăm lo hành chính sự vụ, hậu cần cho nhiều anh em bạn bè đồng nghiệp giới thiệu tác phẩm. Việc nhà việc nước đan xen, bà vui vẻ nán lại phía sau, chểnh mảng bút, cọ..., để chồng yên tâm công tác. Tới khi về hưu, thư việc hơn, bà dành thời gian vẽ nhiều trở lại. Đam mê hội họa ươm mầm từ thuở hoa niên âm ỉ cháy trong người đàn bà nội tâm khoáng đạt, Mai San thỏa thuê vẽ, như truy lĩnh lại những quãng tháng năm tạm ngơi nghỉ.
Được học hành bài bản, lại sống hằng ngày trong bầu không khí nghệ thuật, họa sĩMai San có một nền tảng kỹ thuật vững chắc, một lối vẽ thiên về biểu hiệnnhững lát cắt thường tình của cuộc sống con người và cảnh sắc tự nhiên. Đi thực tế sáng tác ở Hải Phòng, choáng ngợp trước quang cảnh chợ hải sản trên biển Cát Bà, Mai San cho ra đời tác phẩm “Cát Bà” (sơn dầu 100cmx80) dạt dào âm hưởng. Bức tranh ra đời năm 2012 khi bà cũng quá tuổi 60 từ lâu, những vẫn biểu hiện sức vóc trẻ. Trẻ từ bảng màu rộn rã, đến sự nhộn nhịp huyên náo của những mái chèo khua xuống nước, những vành nón nghiêng chao trên mặt biển xanh thẳm. Vẻ đẹp thuần phác lao động thuần phác của những người dân trên vịnh biển Cát Bà được thâu nhận gọn ghẽ trong bức tranh xao động, giàu cảm xúc của nữ họa sĩ nhiều tâm huyết.
Gia tài hội họa của Mai San còn rất nhiều những tác phẩm hấp dẫn. Từng đi qua những năm tháng thanh xuân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà cũng còn suy tư vương vấn với mảng đề tài chiến tranh. Nhiều chân dung nữ chiến sĩ của bà lưu luyến, níu kéo được những người xem tranh đến từ bên ngoài biên giới quốc gia. Vẽ như một cách thức luyện rèn sức khỏe trí não và thể chất, vẽ cũng để khỏa lấp tình yêu với hội họa được nuôi dưỡng từ thuở đôi mươi, nữ họa sĩ Mai San giống với nhiều đồng nghiệp cùng thời cùng lứa, làm nghệ thuật giản dị hồn nhiên và đơn thuần như chính cuộc sống.../.
NGÔ HƯƠNG SEN