Về nơi “đầu sóng ngọn gió”

THÁI PHAN - Ảnh: HOÀNG PHƯỚC 28/06/2021 11:10

(HPĐT)- Với 6 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 từ ngày 24 đến 27-6, buộc phải thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Vĩnh Bảo thực sự là nơi “đầu sóng, ngọn gió”, tuyến đầu của thành phố trong cuộc chiến chống “giặc” COVID-19.

Lực lượng y tế tập trung khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh COVID-19 tại khu phố 1-5 thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo).

Sớm 27-6, tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chúng tôi lên đường về huyện Vĩnh Bảo. Qua cầu Quý Cao vào địa phận vùng quê nổi tiếng với cây lúa và truyền thống hiếu học, suốt dọc đường tới trụ sở Huyện ủy, UBND huyện, đâu đâu cũng thấy những cánh cổng, cánh cửa cài then đóng chặt. Tuyến đường quốc lộ 10 vốn nhộn nhịp bỗng vắng lặng, thi thoảng có một vài chiếc xe máy vội vàng chạy qua, gióng xe nặng trĩu những túi rau, thịt, tôm, cá… Các đường ngang, ngõ dọc dẫn vào các thôn, xóm, khu dân cư rắc vôi bột trắng xóa với các các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giăng như “thiên la địa võng” chặn “giặc” COVID-19.

Trụ sở Huyện ủy Vĩnh Bảo vắng lặng, khi từ lãnh đạo Huyện ủy, trưởng các ban, đoàn thể đến cán bộ, công chức, viên chức xuống cơ sở đang “quay như gụ” tại các xã, thị trấn để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh. Cánh cửa phòng Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Phạm Văn Tiệp khép hờ, khi đẩy cửa bước vào, thấy anh đang hý hoáy với công văn, tài liệu chất đống trước mặt. Câu chuyện kéo dài chưa đầy 15 phút bởi chủ và khách đều trong trạng thái “rất bận” giúp chúng tôi phần nào thấy được bao nỗi khó khăn, vất vả, thậm chí đối mặt cả hiểm nguy của đội ngũ cán bộ, công chức, lãnh đạo huyện. Nhà cách cơ quan vẻn vẹn 150 m, tính cả chiều đi lẫn về, thế nhưng, từ ngày 24-6 đến nay, anh Tiệp mới về qua nhà một lần duy nhất.

Rời trụ sở Huyện ủy Vĩnh Bảo, chúng tôi tìm đến nhà hàng Âu Lạc tại thị trấn Vĩnh Bảo. Nhà hàng lớn và đông khách nhất, nhì huyện giờ vắng tanh, cửa đóng chặt. Anh Lạc, chủ nhà hàng buồn rầu kể: “Trước khi giãn cách xã hội, nhà hàng của tôi tháng nào cũng kiếm trăm hơn, trăm kém (100 triệu đồng- PV). Giờ đóng cửa, không những chẳng làm ra đồng nào, mà còn phải chi nhiều khoản, từ trả tiền điện, nước đến lương để giữ chân nhân viên. Chẳng biết chống chọi được đến bao giờ!”. Thế nhưng, khi chúng tôi nói tới chuyện ở đâu đó vẫn có chỗ bất chấp quy định, “phá rào” bán vụng trộm, anh Lạc quả quyết: “Có cho tiền tỷ tôi cũng không bao giờ làm “trò mèo” ấy. Không những bản thân tuân thủ, tôi còn vận động gia đình, bạn bè, hàng xóm láng giềng tuân thủ nghiêm quy định giãn cách xã hội để bảo vệ an toàn không những cho bản thân, mà còn cả xã hội!”. Cùng chung quan điểm với anh Lạc, anh Bùi Trung Kiên, ở khu phố Tân Hòa, thị trấn Vĩnh Bảo chia sẻ: “Thực hiện quy định giãn cách xã hội, mặc dù cảm thấy bí bách, nhất là không được chơi môn thể thao yêu thích, không được gặp gỡ, giao lưu bạn bè, nhưng tôi cũng như các thành viên trong gia đình vui vẻ chấp hành. Bởi không những giữ an toàn cho bản thân, gia đình, xã hội, mà còn góp phần nhỏ bé giúp sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh”.

Các cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo đều dừng hoạt động, thực hiện giãn cách xã hội.

Tìm hiểu cuộc sống của bà con tại các khu vực thực hiện phong tỏa, cách ly y tế, trao đổi qua điện thoại, anh Hà Thanh Xuân, ở thôn Cống Hiền- nơi xuất hiện trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên ở xã Cộng Hiền, đến nay cả thôn có 3 ca dương tính, cho biết: “Thời gian đầu khi thực hiện phong tỏa y tế, tôi và bà con trong thôn rất lo lắng. Lo nhất là đồ ăn, thức uống thiếu thốn, lo rau màu ngoài ruộng đến kỳ thu hoạch. Tuy nhiên, giờ được cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, được các tổ chức, đoàn thể tổ chức thu hoạch, bán rồi chuyển tiền về từng hộ, chúng tôi yên tâm chờ đến ngày dỡ phong tỏa”.

Trưa, chúng tôi ghé qua Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo gặp thạc sĩ, bác sĩ Khổng Hữu Cương, Giám đốc Trung tâm để lấy thông tin tiến độ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn dân của huyện. Câu chuyện bị ngắt quãng liên tục bởi những cuộc điện thoại với cơ sở. Trao đổi với các y sĩ, bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo, chúng tôi “nghe lỏm” câu chuyện về bác sĩ Phạm Thị Vân, Phó khoa Kiểm soát dịch bệnh. Đêm trước trong lúc cùng các cán bộ ngành Y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm, sau khi nhận được cuộc điện thoại, chị bỗng khóc nức nở. Hỏi ra mới biết, đó là cuộc điện thoại của người chồng đang công tác tại tỉnh Bắc Giang nhiều ngày chưa về. Ở nhà, 2 con ngày ngày ngóng mẹ từ sáng sớm đến khuya. Nghe chuyện, cô gái duy nhất trong đoàn quay mặt đi len lén lau những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy dài nơi gò má. Những người còn lại ai cũng thấy sống mũi cay cay…

Lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, trên các tuyến đường, thấy thấp thoáng màu áo xanh của đoàn viên thanh niên huyện Vĩnh Bảo tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định giãn cách, đưa lương thực, thực phẩm hỗ trợ đến các hộ tại các khu vực phong tỏa, cách ly y tế… Bí thư Huyện Đoàn Vĩnh Bảo Vũ Duy Minh chia sẻ: “Vừa qua, Huyện Đoàn Vĩnh Bảo trao 600 khẩu trang, 60 mũ chắn giọt bắn, 300 đôi găng tay y tế tặng Đoàn Thanh niên 3 xã có ca dương tính với virus SARSCoV-2 là Cộng Hiền, Lý Học, Hòa Bình giúp các đoàn viên thanh niên bảo đảm an toàn khi tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian tới, Huyện Đoàn Vĩnh Bảo chỉ đạo Đoàn Thanh niên các xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, như: mô hình “Nồi cháo tình thương” tặng các thành viên chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền lưu động phổ biến nội dung, vận động người dân chấp hành quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ…”.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, nghiêm túc của các cấp chính quyền, cơ quan, ban ngành, sự ủng hộ, tuân thủ của người dân, tin tưởng quê hương Trạng Trình kiên cường vượt qua sóng gió, sớm trở lại nhịp sống yên bình vốn có bao đời nay!

THÁI PHAN - Ảnh: HOÀNG PHƯỚC
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về nơi “đầu sóng ngọn gió”